
MỤC LỤC [Hiện]
Vì nhút nhát lại mắc thêm tội "yếu còn ra gió" muốn thử cảm giác với tình mới quen trên một câu lạc bộ truyện tranh, chàng thanh niên nhát gái của chúng ta đã vô tình bỏ rơi cô bạn thân mà một thời mình cảm nắng. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi một ngày đẹp trời, nàng thông báo nàng đã có...gấu.
Hãy cùng theo dõi tiếp series Tâm sự Game thủ dưới đây để đoán xem nam chính của chúng ta sẽ làm gì trong tình huống éo le này.
Tâm sự Game thủ #3: Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.1)
Tâm sự Game thủ : Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.2)
Tâm sự Game thủ : Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.3)
Tâm sự Game thủ : Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.4)
Bẵng đi một thời gian, bỗng dưng nhận được tin nhắn S rủ đi ăn nhân dịp "Phải học lại 5 môn kì này" (theo y nguyên lời nó). Tôi nhận lời. Đã lâu không gặp, 2 đứa nói nhiều chuyện liên mồm. Thế éo nào S buột miệng:
- Bố có bạn trai rồi nha con chó.
Nói thật lúc đó mình éo tin và vẫn nghĩ chỉ là trò đùa thôi. Thế nên mình bình thản vcc, trả lời đùa đùa:
- *éo tin. Mày thì chó nó yêu (nói xong thấy chột dạ như đang so sánh mình với chó vậy :v)
- Ơ nói thật. Tao nói điêu mày tao có được cái lợi lộc *éo gì đâu. - S trả lời kiểu rất tỉnh bơ.
- Mày thề đi?!
- Bố mày thề đấy!
Rồi S giơ điện thoại ra khoe ảnh. Ngày đó vẫn dùng mấy cái máy cùi cùi 4 phím của Nô-ki-a nên màn hình kiểu phọt phẹt mờ mờ ảo ảo. Thú thực mình éo nhìn thấy mặt mũi cái thằng mả mẹ kia như thế nào đâu, thế nhưng bức ảnh S cho mình xem lại là bức ảnh mà nó và người đấy đứng cạnh nhau "tự sướng" trước gương ở Vincom (chắc các thím vẫn còn nhớ ngày xưa tấm kính ở Vincom là chốn chụp ảnh quen thuộc để chếch-in lên mạng xã hội), trông có vẻ thân mật
Tự dưng lúc này mình bắt đầu thấy bồn chồn và hấp tấp nên cau có, vùng vằng nói chuyện với S. Tất nhiên rồi, đã thả thính bố thì chớ lại còn nói rằng chỉ là bạn rồi một ngày đẹp trời rủ cái thằng từng đớp thính đi chơi và khoa đang tay trong tay cùng người khác.
- Ai đấy? Mày quen à? Sao quen? Quen ở đâu????? - Hàng vạn câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu khiến mình bật ra thành lời.
- À, bạn thôi, tao quen vì ông ý hay ngồi cafe ở chỗ tao ngồi. Thế éo nào lại quen nhau. Đúng là tình cờ.
- Tao tưởng mày sẽ chờ đợi tao chứ? Mày cũng thích tao cơ mà? - Mình bắt đầu nóng tiết cmnr @@
- Tại sao phải chờ? Không phải mày đã có người mới? - S vẫn bình tĩnh. Thái độ của nó càng bình tĩnh lại càng khiến cơn "máu chó" nổi lên trong mình. :-ss
Rồi không kiềm chế nổi cảm xúc, mình gắt ầm quán:
- Thế *éo nào, trong khi tao đã từng ngỏ lời thì mày lại nói chỉ muốn làm bạn. Bạn bạn con ***. Cút đi!
Mọi người quay ra nhìn với vẻ ái ngại, nhưng mình éo quan tâm (theo suy nghĩ của một thằng trẻ trâu ngày đấy). Lúc đấy vừa tức, vừa thấy tổn thương. Ngồi cạnh người mình thích, nghe người ấy kể về người mà họ thích chắc vui. Mình phóng xe đi như một thằng điên với đầu óc hoàn toàn trống rỗng và nhịp tim vẫn đập nhanh như lúc cãi nhau với S ở cửa hàng, trời lúc này đổ mưa tầm tã càng khiến tâm trạng thêm tồi tệ.
Buồn bực, đau khổ, cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm, cả đêm mình không ngủ được, nằm vật vờ nghe mấy cái đĩa CD ca nhạc mới mua. Nghe đến cái bài "Mãi mãi một tình yêu" của Đan Trường, đến cái đoạn "Lòng anh trót yêu em lâu rồi/Mà chưa dám nói câu yêu người/Sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh/Đành câm nín em đâu hay tình anh" thế là ôi thôi, rơi cmn nước mắt luôn. Lúc đấy chẳng biết khóc vì thất tình hay khóc vì ức chế, hậm hực do là kẻ thua cuộc.
Ý định muốn trả thù "crush chó" nổi lên. Và mình quyết định hẹn hò chính thức với Minh để...chọc tức S. Thế là mình và Minh công khai thành một cặp, treo relationship với nhau, thay ảnh đại diện đôi, up mấy câu status trêu đùa sến súa. Quả thật, lúc đó mình không thật sự có tình cảm với Minh, cảm giác như mối quan hệ với Minh chỉ là sự trốn chạy khỏi "vùng bạn bè" với S và để lấp chỗ trống, lấp đầy cái cảm giác thèm được yêu và thèm được quan tâm thôi.
Từ sau hôm đó, S và mình gần như cắt đứt liên lạc. S không còn like ảnh hay chủ động pm trước để nói chuyện, thậm chí, S cũng không buồn like "dằn mặt" Minh nữa. Rồi mình unfriend S trên mạng xã hội, và coi đó như cái giá phải trả cho việc quay lưng lại với mình. Với cái suy nghĩ ích kỉ và "bựa chó" ngày 18 19 tuổi ấy, "bị đá" là một điều gì đó thật tệ. Dù mình và S éo phải người yêu nhưng cũng chẳng khác gì một cặp cả, chỉ khác là chưa hôn nhau và chưa chính thức trong một mối quan hệ rõ ràng.
Mặc dù chủ động unfriend trước nhưng mình lại là kẻ thường xuyên ra ra vào vào facebook của S để thỏa mãn sự tò mò cá nhân. Nó có vẻ buồn, mình vẫn nhớ (và vẫn lưu trong draft email) cái status mà nó để công khai không lâu sau khi mình unfriend nó (có lẽ là theo dõi facebook mình thường xuyên nên biết bị xóa kết bạn chăng?): "Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những điều trong tâm trí bạn sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại".
Hãy để lại bình luận, và nếu có thể hãy tâm sự, giãy bày cùng chúng tôi tại Game8's Confession nhé !!! Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ sẽ được chúng tôi gửi tới độc giả vào 16h những ngày thứ 3-5-7 hàng tuần.
Diễn biến câu chuyện của chàng thanh niên nhát gái và cô bạn thân S sẽ như thế nào? Mời 500 anh em đón xem chuyên mục Tâm sự Game Thủ vào thứ 5 tới đây!
Viết bình luận