Tâm sự Game thủ : Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.4)

Summer 30/07/2016 16:00

(Game8) - Cùng theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện tình dang dở của chàng nam chính nhát gái 2 lần đớp "thính" hụt của cô bạn thân cùng lớp

Tâm sự Game thủ #3: Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.1)

Tâm sự Game thủ : Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.2)

Tâm sự Game thủ : Cảm động chàng trai "mãi là anh em" với bạn thân khác giới (P.3)

Có lẽ các độc giả của Game8 vẫn chưa quên câu chuyện dang dở của chàng main chính ở phần 3 trước - tận tay bế cô bạn thân nhập viện, tình cảm thân mật thậm chí là ôm nhau, rồi 2 lần được nàng mở lời "thả thính" để tỏ tình nhưng anh chàng nhát gái ngu ngơ này lại đánh mất cơ hội quý giá ấy. Sau những pha tự tay "bóp" bản thân như vậy, liệu nam chính có còn cơ hội thứ 3? Hãy cùng đón xem tiếp trong phần 4 này

Sau 2 lần mở lời hụt, S từ đó đâm ra cũng chẳng bao giờ nhắc tới chuyện tình cảm gì với mình nữa. Nó vẫn giữ thái độ bình thản với mình,  vẫn chơi, vẫn nói chuyện, có điều có vẻ không thích cử chỉ động chạm gì với mình lắm @@ Mọi lần, cái việc quàng vai bá cổ 2 đứa vẫn làm với nhau, thế nhưng bây giờ chỉ cần mình ghé sát mặt cạnh mặt nó là nó đã có vẻ phụng phịu hẩy mình ra xa. Mà éo hiểu sao, mỗi lần nhìn nhau nói chuyện ánh mắt mình cũng đắm đuối như kiểu mình chuẩn bị "à la chế" lao vào cấu xé ôm ấp S. Tất nhiên mình cũng muốn, đặc biệt là những lúc ngồi 1 mình "hành sự" :v (nghe éo khác gì thằng bấn tình bệnh hoạn vại :-ss mà thôi thằng nào khi yêu đơn phương chả vậy

Rồi chúng mình cũng đến giai đoạn nước rút cho kì thi đại học, lao vào sách vở một cách điên cuồng. Vẫn gặp S hàng ngày trên lớp, vẫn cùng chung con đường đạp xe đi học, vẫn chat chit online vào nửa đêm khi khó ngủ nhưng thời gian đi chơi riêng cũng ít, thói quen "nấu cháo" cũng thưa dần thành ra cả 2 bắt đầu nhàn nhạt với nhau. Lúc đấy mình cũng đang vắt chân lên cổ, ôn thi còn chả xong nữa là nghĩ tới chuyện gái gú @@

Ngày kết thúc cấp 3 cũng tới, bọn lớp tôi ngồi viết sổ lưu bút và ký áo cho nhau. S có lẽ là đứa cuối cùng ký lên áo cho tôi. Bên cạnh những lời chúc vô cũng xaolone của mấy thằng bạn tôi, S gắn một cái huy hiệu cái ô tô màu đỏ bé xíu, ở bên ngực trái, bên cạnh đó chỉ vọn vẻ vài chữ "Always" (Luôn luôn). Vậy là sao? Luôn là bạn hay luôn trong tim nhau hay luôn bên nhau :v Chịu, chả nhẽ lại đi hỏi thì dơ quá. Rồi mình cũng quên béng mất @@

Một hôm tối ngày tháng 6, lúc đó cũng gần đến ngày thi nên bọn học sinh (như mình) cũng được nghỉ trên trường và ngừng không ôn thi, cố dành thời gian để xả stress chuẩn bị tâm lý cho 3 ngày thi sắp phải đối mặt, tự dưng S treo blast than vãn buồn chán trên Yahoo!, mình mới chủ động pm trước:

- Đi chơi không

- Đi đâu cơ?

- Chả biết, đi lượn đêm thôi.

- Ừ đi

Ok, thế là 11h30 đêm rón rén dắt xe đạp ra ngoài lẻn đi đón bạn gái @@ Ngày ấy buổi đêm ở Hà Nội vẫn yên bình lắm, chưa xô bồ và ồn ào như bây giờ. Mình đạp lòi đít đèo S đi lượn ở Hồ Ngọc Khánh. Băng qua phồ phường chỉ có 2 đứa với những ánh đèn vàng vàng và không khí tĩnh lặng quả là "thú". Mình với S ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đá. Tự dưng S chủ động quay ra hỏi:

- Mày thích ai chưa?

- Chưa. Thích *éo gì, mày không thấy là tao bận học vclin à???

- ....

Rồi tôi bỗng buột miệng hỏi:

- Giờ mà tao thích mày thì có thích lại tao không nhở?

- Chả biết, tao thấy cứ thế này lại hay.

- Như nào cơ???

- Làm bạn ấy.

- Sao lại thế? - (ôi đờ mờ thấy buồn vđ rồi đấy)

- Tại tao sợ một ngày bỗng dưng mày hết tình cảm, mày không còn quan tâm tao nữa thì chắc tao sẽ buồn lắm. Thà cứ làm bạn thân rồi chẳng bao giờ phải sợ chia tay mày ạ. Với cả chuyện tình cảm mà mày lại hỏi chơi chơi vậy hả.

- Ờm...

Mình đèo nó về. Chẳng nói với nhau câu gì.

Thế có được coi là tỏ tình hụt không??? Sau hôm đấy mình tự dưng thấy khó chịu và ghét ghét S kiểu méo gì (ai bảo bố tỏ tình mà dám cho bố vào vùng bạn bè này ahuhu đồ ngốk). Mình cứ thờ ơ ra vẻ bất cần cho S quan tâm (mặc dù không được nói chuyện thì khó chịu thật đấy), ban đầu S cũng dỗ dỗ, sau nó chẳng tỏ thái độ gì nữa, mình đâm ra bực, nghĩ là nó cũng chả có tình cảm gì thì thôi không có yêu đương gì nữa. Trước hôm thi nó nhắn tin chúc thi tốt, mình reply qua loa đại khái cho qua chuyện. Rồi nó nhắn cho tôi:

- Mày có đợi tao không?

- Đợi gì cơ?

- Đợi một ngày nào đấy sẽ có gì đó lớn hơn tình bạn với nhau ấy? Chờ đợi kể cả nếu 1 ngày tao hoặc mày có người yêu?

- Thôi xin, chả nhẽ mày có gấu thì tao phải ôm bom tự hủy? (Nói xong cái câu này cảm thấy tự tin ghê gớm :))) kiểu báo thù được lần tỏ tình hụt vậy :v)

Thi xong, mình đi làm thêm, cũng không có thời gian đi chơi đàn đúm với nó nhiều, vẫn nói chuyện chit chat yahoo với nhắn tin, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện yêu đương nhăng nhít nữa. Đợt này 4rum diễn đàn vẫn đang lên cơn sốt, mình cũng bị rê bệ vào con đường "xạo chó" trên mạng :v Hồi đó tham gia câu lạc bộ truyện tranh trên Truongton.net, thread làm quen trai xinh gái đẹp với giao lưu mem loạn xị ngậu hết cả lên. Thế là quen 1 cô bạn bằng tuổi, tên là Minh. Nếu S là ánh mặt trời chói lóa đến gay cmn gắt thì Minh như ngôi sao trầm lặng và khó đoán. Chính vì cái sự khó đoán đó khiến mình rung rinh theo. Chuyện còn phức tạp hơn khi Minh cũng...có tình cảm với mình @@ Dù không nói ra nhưng thái độ, cử chỉ khi đi chơi, nắm tay, ngồi sát cạnh hay lau miệng cho mình như 1 cặp yêu đương khiến mình éo khỏi nghi ngờ. 

Thời điểm 2010, Facebook cũng bắt đầu lên ngôi và mình cũng phải chạy theo cho kịp xu thế thời đại :v Tháng 10 là sinh nhật mình, cả Minh và S đều rủ mình đi chơi để tổ chức sinh nhật. Chẳng hiểu nghĩ gì, mình từ chối S và đi với Minh, chuyện không có gì to tát nếu Minh không post bức ảnh hai đứa nắm tay nhau lên wall và chúc mừng sinh nhật. Và to tát hơn là S nhấn like, kiểu "dằn mặt": "A thằng ml từ chối đi chơi với tao để đi với gái nhé. Bố mày có tay nên ấn nút like chết cmm này". Hình như có thể vì thế S dỗi không chúc mình luôn. Mình cũng không để ý lắm, phần vì khác trường nên ít gặp, phần vì đang có niềm vui mới là Minh.

Bẵng đi một thời gian, bỗng dưng nhận được tin nhắn S rủ đi ăn nhân dịp "Phải học lại 5 môn kì này" (theo y nguyên lời nó). Tôi nhận lời. Đã lâu không gặp, 2 đứa nói nhiều chuyện liên mồm. Thế éo nào S buột miệng:


- Bố có bạn trai rồi nha con chó.

 

Hãy để lại bình luận, và nếu có thể hãy tâm sự, giãy bày cùng chúng tôi tại Game8's Confession nhé !!! Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ sẽ được chúng tôi gửi tới độc giả vào 16h những ngày thứ 3-5-7 hàng tuần. 

Diễn biến câu chuyện của chàng thanh niên nhát gái và cô bạn thân S sẽ như thế nào? Mời 500 anh em đón xem chuyên mục Tâm sự Game Thủ vào thứ 3 tới đây!

Viết bình luận