Pabu :"Tôi vẫn còn run rẩy và không thể tin được mình đã đánh bại được Faker và Rookie"

Long Phan 12/12/2018 11:54

MỤC LỤC [Hiện]

Tất cả mọi sự chú ý tại giải đấu All Stars 2018 đều đổ dồn vào chế độ 1v1 vì đây là chế độ mà chúng ta được xem nhiều anh tài phô diễn kĩ năng của họ. Trong giải đấu năm nay, một tên tuổi đã khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục và hướng ánh mắt tới là Pabu bên cạnh những anh tài như Faker, Uzi,..

Không được chú ý trước giải nhưng Pabu với lối chơi thông minh và cấm chọn hợp lí và suýt nữa dành luôn chức vô địch nếu Caps không có một trận đấu xuất thần để cản bước anh chàng này.

Chia sẻ với báo giới sau kì tích anh chàng nói : " Tôi thực sự choáng váng” – Pabu chia sẻ với ESPN. “Tôi vẫn còn run sau trận đấu này. Thật không thể tin được. Tôi thường thua trong hầu hết các cuộc đấu 1v1. Trước đây tôi hay đánh 1v1 với người đi rừng cùng đội, nhưng anh ấy luôn hạ gục tôi trong mọi ván đấu.”

Khi được hỏi làm cách nào để anh có thể vượt qua Faker? Câu trả lời rất đơn giản bởi ngay sau đó, Pabu cũng tiễn nốt Rookie ra khỏi giải đấu 1v1. Như vậy, trên con đường lọt vào trận chung kết, Pabu đã vượt qua cả ba siêu sao sáng giá nhất của Bắc Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc để gặp đường giữa của G2 – Caps

Tôi chỉ muốn chứng minh rằng những siêu sao cũng có thể bị đánh bại.” Pabu chia sẻ trước trận chung kết. “Tất cả các siêu sao, Las Vegas, tất cả đều hoàn hảo. Đẹp như tranh vậy. Thất điên rồ. Tôi chưa bao giờ đến Mỹ và bây giờ tôi có thể trải nghiệm rất nhiều điều mới, gặp nhiều người mới. Thật tuyệt vời.”

Có thể thấy dù không phải là nhà vô địch nhưng hành trình của Pabu đã khiến người hâm mộ thán phục và anh đã chứng minh rằng, không tuyển thủ nào là không thể bị đánh bại.

Viết bình luận