LMHT: "Chúa ơi, bọn Việt Nam này thật điên rồ", phản ứng của người hâm mộ quốc tế khi EVOS hủy diệt SUP 3-1

Hà Ngã Diệp Chi 09/05/2018 09:02

MỤC LỤC [Hiện]

Hôm qua (8/5), đại diện khu vực Việt Nam - EVOS Esports đã có trận đấu loại trực tiếp với đối thủ đã bốc thăm BAUSuperMassive. Trước khi trận đấu bắt đầu, đại diện của VCS không được các bình luận viên quốc tế đánh giá cao khi đưa ra các dự đoán như: 3-2, 3-0 và 3-0 nghiêng về SUP. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của khu vực độc lập được Riot mới tách riêng, EVOS đã thể hiện trình độ vượt trội khi đánh bại SUP 3-1, chính thức lọt vào Vòng bảng MSI 2018

LMHT:

Sau đây là những bình luận tiêu biểu về trận đấu trên diễn đàn Reddit của người hâm mộ thế giới:

- fabFabulous: Mr Stark... I don't feel so good.

+ It's ok Kid (Troll fabFabulous đoạn hội thoại giữa SpiderMan vs IronMan trong Avengers)

- Đó là sự tương phản quá rõ rệt nghiêng về Stark trong màn trình diễn giữa 2 toplane.

- Má nó, sẽ tốt hơn cho GAM nếu họ có Stark thay vì Archie tại CKTG 2017.

- Nhân tiện, 3-0 nè, bọn phân tích viên gà!

LMHT:

- Bánh mì > Kebab.

- Nếu EVS có kiến thức về đánh macro tốt hơn trận đấu đã sớm kết thúc. Họ đơn giản chiến thắng bằng kỹ năng (Anh em nghĩ sao về nhận xét này?)

- Chúa ơi, bọn Việt Nam này thật điên rồ.

- EVS quá tốt trong việc tạo ra sự hỗn loạn. Tao cảm thấy SUP khá trên cơ trong 1 vài tình huống, nhưng y như rằng là bị bối rối sau đó.

- Top tốt hơn sẽ thắng, đơn giản vờ lờ.

+ Thật ra tao thấy Fab chơi giai đoạn early tốt mà.

+ Camille >> Gangplank, chọn tốt hơn sẽ thắng.

- GBM = Good Bye MSI

LMHT:

- GBM: Tôi nghĩ là chúng tôi ngang cơ Fnatic, mọi team đều có vẻ có thể đánh bại trừ "Team Việt Nam" 

+ EVOS: Bẻ răng tụi SUP này còn dễ hơn GAM nữa, ít nhất bọn kia cần tới 5 games.

- Top người Hàn, Rừng người Việt, Mid LCS EU, ADC Trung Quốc, NA chỉ biết nhập khẩu players.

- Tôi thích cái cách Slay gần như không tham gia vào giao tranh trong pha ở bot. EVS thắng kể cả khi 4vs5 và YiJin làm cho con Graves y chang như một con Kha'Zix khi mà anh ta xóa sổ Caitlyn bên kia.

- Tao thề là Việt Nam có nội tại ẩn: Không bao giờ thua trong rừng =)))))))

+ Tụi nó nhiều kinh nghiệm lắm.

- Tinh thần của Levi never die!!

- Giơ cao chiếc bánh mỳ của các mày lên nào! Làm tốt lắm EVOS.

LMHT:

- Cả 2 đều đúng, EVS mạnh hơn những gì chúng ta tưởng và rõ ràng SUP đang được đánh giá quá cao so với những gì họ có.

- EVS thật đáng để coi, không thể chờ được màn thể hiện tiếp theo của họ.

- Má ôi, Yi Jin thật là quái vật, Việt Nam chứng tỏ rằng Levi không phải là ngôi sao duy nhất họ có.

- Và cái MSI này y chang năm trước. Cứ mỗi năm thì Việt Nam lại cho chúng ta coi 1 màn trình diễn điên rồ của một ông nội rừng lạ hoắc chưa bao giờ nghe tới.

- Holy f.uck, chúng mày có đếm được bao nhiêu cái E của Shen bị Yi Jin né không? Không những đoán được mà còn hoàn toàn né được hết. Phản ứng của anh ta không phải là con người nữa roài.

LMHT:

- Chào Yi Jin, Steve đây (Troll Liquid, 100T có Levi thì Liquid giàu quá chơi cả Yi Jin luôn, với ông rừng của TL cũng khá yếu).

- Khi nào thì chúng nó mới học được cách tôn trọng VN nhỉ? GAM đi rồi Thổ Nhỉ Kỳ trở thành khu vực mạnh nhất Wild Card ư? Hahaha.

- Giờ thì chúng ta đã biết Yi Jin là mẹ của Ganked by Mom =))))

- EVS đã không làm tôi thất vọng, tôi đã nghĩ là họ sẽ thắng, tôi không quan trọng lắm về tỉ số, mặc dù vậy họ vẫn làm rất tốt với tỉ số 3 - 1, gần như là 3 - 0.

Sau khi xem YG và GAM tại CKTG 2017, tôi đã biết chắc là VN không phải một khu vực với chỉ một team độc bá, tôi không nói rằng họ đang là một khu vực top đầu (Sánh ngang với Hàn và Trung) và tôi cũng không dám dự đoán màn trình diễn của họ trong top 6 đội, nhưng tôi tin là họ sẽ có một màn trình diễn ấn tượng.

- Những gì SUP làm: Tuyển Hàn Xẻng về, đập Châu đại dương và Nhật Bản tưng bừng, sau đó được đánh giá cao, thành công né đại gia FW, và sml trước Việt Nam.

LMHT:

- Bạn đã bị giáng xuống Diamond 3 =))) (Troll trash-talk của Warzone)

- Tao thấy Caitlyn lên khăn giải thuật, rồi tao nghĩ, bỏ mẹ, thằng này sẽ không sống nổi với dân VN rồi.

- Cảm giác đó, khi mày tuyển Hàn xẻng, quẩy giải quốc nội, bẻ cổ tụi wild cards trong bảng B, tự nhủ mình là chú ngựa ô của giải, thay thế cho GAM 2017... cho tới khi mày bốc trúng VN.

- Dễ hiểu khi mà GBM cố gắng chơi một cách carry (overaggressive) hết mức có thể, khi mà phần còn lại của SUP không thể nào dựa dẫm được.

- Tụi nó cứ quên là VNese jungler là một thứ gì đó rất ghê gớm. Đại đế Stark muôn năm!

Viết bình luận