
Để làm rõ được điều này, hãy cùng nhau soi những thay đổi của Lycan từ 7.00 đến nay nhé.
Tóm tắt một số thay đổi quan trọng so với 6.88:
Sói con mất đi khả năng regen, được giảm BAT, phải tăng nhiều cấp hơn mới có được khả năng invi và slow.
Feral Impulse (skill 3) không còn tăng tốc độ tấn công, thay vào đó là tăng thêm damage cùng khả năng regen (có lẽ khuyến khích sói con đi gần Lycan để trở nên mạnh hơn.
Howl (skill 2) chỉ còn một nửa bonus damage vào buổi sáng, có tác dụng và cooldown lâu hơn. Ngoài ra còn cho thêm bonus HP cực kỳ lợi hại sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau.
Bây giờ, hãy cùng nhau phân tích sức mạnh của Lycan - lý do dẫn đến việc hero này bị nerf quá nhiều trước khi được đưa vào captain mode nhé.
Với việc không còn passive regen HP thì khả năng hoạt động độc lập của sói con giảm đi khá nhiều. Ngoài ra skill 3 không còn cung cấp tốc độ tấn công cũng ảnh hưởng khá nhiều đến những chú sói con - tuy nhiên thì với việc lượng damage được tăng thêm và với việc BAT của sói còn được giảm xuống còn 0.9 thì có lẽ lượng sát thương gây ra bởi những chú sói này không bị giảm đi quá nhiều. Thậm chí nó còn được tăng thêm đáng kể nếu đi cùng những đồng đội có khả năng hỗ trợ về tốc độ tấn công như Beast Master, Ogre Magi, ...
Thay đổi đáng chú ý đặc biệt chính là ở skill 2 của Lycan. Howl bây giờ ngoài việc cung cấp damage như trước thì nó còn cung cấp thêm một lượng HP tối đa là 200 (400 vào buổi đêm) - một con số khổng lồ vào phút thứ 12 (đêm thứ 2) cũng là thời điểm bắt đầu những combat lớn. Và nó còn có thể sớm hơn nếu có sự trợ giúp của Night Stalker hoặc Luna (cả team mình lẫn team địch).
Hãy thử tưởng tượng bạn phải đối đầu với một đội hình push trụ và có lượng máu tối thiểu là 1100 ở phút thứ 12 mà xem ... đó thực sự là một cơn ác mộng không thể diễn tả nổi bằng lời. Không chỉ có thế, vào một ngày đẹp trời bạn cùng đồng đội đi gank một mục tiêu và gần như chắc chắn nó sẽ nằm xuống, thế nhưng "bùm" - từ đâu nó có thêm 400HP và đợi đồng đội TP ra kịp vả sml cả bạn lẫn đồng đội ...
Có lẽ đây chính là lý do mà Lycan mặc dù còn chưa manh nha trở nên nổi tiếng ở public đã bị vùi dập ngay lập tức trước khi được cho vào đấu trường chuyên nghiệp.
Tiếp theo, hãy đến với Talent của Lycan - cũng là một trong số những điểm khiến hero này trở nên hủy diệt kể cả là late game ở thời điểm hiện tại nhé.
Nhìn qua thì chúng ta có thể thấy, talent ở các mốc level 10, 15 ,20 của Lycan không quá đặc biệt so với cây talent của các hero khác. Thế nhưng ở level 25 thì đó lại là cả một cuộc cách mạng. Bạn được phép chọn lựa giữa:
*Vượt qua cả sức mạnh sinh nở của 3 con sói và trở thành 5 con sói (sẽ là 6 nếu Helm of the Dominator thu phục Alpha Wolf) với lượng dồn sát thương khủng khiếp cùng ultimate thì có lẽ không một support nào có thể thoát khỏi bạn cùng đàn sói trong combat cả.
*Biến bạn cùng tất cả các unit của mình trở thành mini Juggernaut gần như là vĩnh viễn nếu lựa chọn talent 15% cooldown reduction và lên thêm Octarine Core. 40% crit 1,8 lần sát thương và tốc chạy 650 ... một con số không thể ưu việt hơn để giết bất kỳ support nào mà bạn muốn.
Ngoài ra thì core item của Lycan - Necronomicon cũng được buff khá mạnh tay trong vấn đề gây damage vào hero. Biến lối chơi phổ biến của hero này trở nên cực kỳ đáng sợ. Với ''Helm of the Dominator + Necronomicon + Assault Cruissas" là quá đủ để Lycan trở nên quá khủng khiếp rồi ... Nếu có thêm level 25 và Black King Bar thì có lẽ Lycan không cần tới giày và quên luôn việc mình có thể chết đi rồi!
Quá khó chết mà lại còn có khả năng hỗ trợ đồng đội tuyệt vời, thêm cả khả năng gây damage khủng khiếp chính là những thứ để miêu tả Lycan nếu được cho vào một đội hình phù hợp. Có lẽ vì nhìn thấy điều này nên IceFrog đã phải nerf Lycan khá nhiều trước khi đưa hero này vào Captain Mode.
Ý kiến của bạn về Lycan ở 7.02 như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé.
Nếu bạn quan tâm có thể tham gia cộng đồng ESV để cùng thảo luận với chúng tôi các vấn đề về esport.
Viết bình luận