Tranh cãi chuyện một lớp học bỏ ra 66 triệu đồng để chụp ảnh kỷ yếu: "Không bắt người giàu nghèo như mình được"

Hafa 25/03/2021 17:21

Tính cả make up, mua đồ dùng cá nhân lại kèm theo cả khoản ăn chơi, lớp học này đã chi con số lên đến 1,5 triệu/người, tổng cộng cả lớp tốn khoảng 66 triệu đồng cho buổi chụp ảnh kỷ yếu.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao tranh luận về chuyện một lớp học tại Nghệ An chơi lớn khi chi số tiền lên đến 66 triệu đồng cho buổi chụp ảnh kỷ yếu của lớp. Thông tin trên một fanpage cho hay: "Mới đây 1 đoạn clip của các bạn học sinh tại trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bộ kỷ yếu chụp theo concept Việt phục, được quay và thực hiện trong 1 ngày. Đáng nói là nhan sắc của dàn nữ sinh trong lớp, có nhiều gương mặt xinh xắn không thua kém bất kì lớp học nào.

Một bạn nữ của lớp cho biết thông thường hiện nay, mỗi lớp sẽ chụp 3 buổi. Buổi sáng áo dài, buổi chiều concet và buổi tối dự tiệc. Chi phí chụp ảnh của mỗi thành viên khoảng 689.000 đồng/người. 

Tuy nhiên nếu tính cả make up, mua đồ dùng cá nhân, ăn chơi ra thì con số phải lên đến 1,5 triệu/người. Trung bình, lớp học này sẽ tốn khoảng 66 triệu đồng cho việc chụp kỷ yếu cuối cấp. Số tiền kỷ yếu này sẽ bao gồm các chi phí chụp ảnh, edit ảnh, trang phục, xe đưa đón cũng như các địa điểm tham quan".


Đây không phải là lần đầu tiền chi phí chụp ảnh kỷ yếu trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên MXH. Với những học sinh con nhà không có điều kiện tốt thì vài trăm nghìn đồng thôi cũng đã là khó chấp nhận, đằng này con số lại lên đến hàng triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng đây nhiều khả năng là lớp học toàn con nhà giàu bởi số tiền 66 triệu đồng chia ra theo đầu người thì số lượng tham gia chụp ảnh cũng khá đông đủ. Tài khoản C.P.B.C cho rằng: "Toàn nhà bố mẹ làm giám đốc các thứ thôi nên kiểu họ không tiếc ít tiền với con cái, nhiều cái còn tài trợ hẳn luôn chứ mà góp nên là không bắt người giàu nghèo như mình được". Tài khoản Y.Y cũng đồng tình: "Học trường chuyên thì đa số nhà giàu rồi nên số tiền đó chỉ là cỏn con với gia đình họ"...




(Ảnh minh họa: Topz, Phụ nữ Việt Nam)

Ngoài ra thì có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng số tiền chi ra như vậy là lãng phí. Tài khoản T.M chia sẻ: "Nhà mình không nghèo mà nghĩ lại mấy năm trước bỏ ra 350k để chụp còn thấy phí". Tài khoản V.M phản đối: "Chụp cho có thôi. Chứ thực ra sau này có mấy lần xem lại đâu. Phí tiền". Tài khoản T.H.N cũng có ý kiến tương tự: "Ko dáng, số tiền đấy để lớp đi du lịch với nhau. Chụp hình kỷ yếu bằng đt với các app sống ảo là lung linh rồi"...


Mỹ Giêu: "Lớp mình ngày xưa chụp kỉ yếu free ạ".

Tài khoản P.S.T đóng góp một ý kiến đáng suy ngẫm: "Đáng chứ. Nếu mọi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc khi trải qua 3 năm THPT. Còn nó không đáng nếu đó chỉ là ý định của một nhóm nhỏ gồm toàn trai xinh gái đẹp nhưng chiếm số ít muốn lợi dụng vấn đề kỷ yếu để các bạn phải góp tiền vào trong khi có những bạn ko hề muốn thế"./.

Viết bình luận