Những nỗi khổ hàng ngày của con gái, đôi khi chỉ muốn sang Thái chuyển giới thôi!

NamiSan 18/04/2019 15:22

MỤC LỤC [Hiện]

Chỉ có con gái mới hiểu nỗi khổ khi "ngày ấy" bất ngờ tìm đến trong lúc bạn đang đi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè mà không có sự chuẩn bị trước. 

Con gái có đủ thứ chuyện để nghĩ khiến nửa đêm trằn trọc, mất ngủ đến 4h sáng vẫn chưa chợp mặt nổi.

Miệng kêu no quá nhưng hễ cứ có đồ ăn vặt đặt trước mắt, có lẽ bao nhiêu đi nữa các nàng vẫn có thể "chiến đấu" được tiếp.

Người ta ra bể bơi nhìn sexy, quyến rũ thế kia! Chẳng hiểu sao đến lượt mình mỗi việc lên bờ thôi cũng đã thấy khó khăn lắm rồi!

Ngày mai mãi vẫn chỉ là ngày mai thôi. Cứ lên kế hoạch rồi ngày mai thực hiện sau!

Sao vậy nhỉ? Cùng một kiểu trong khi người ta mặc đẹp mình lại thành ra như này?

Con gái là chúa hay thay đổi. Vài phút trước vui vẻ, hạnh phúc nhưng ngay sau đó có thể ủ rũ, buồn bã, chán nản ngay được.

Thay vì ra ngoài giao lưu, gặp gỡ bạn bè, có những cô nàng chỉ thích loanh quanh ở nhà, đọc sách, xem phim và chơi đùa cùng thú cưng.

Đối với nhiều cô gái, buổi tối cuối tuần tuyệt vời đơn giản chỉ là được nằm ở nhà trong bộ đồ thoải mái và làm những điều mình thích.

Nhiều cô gái có trang phục mặc ở nhà và ra đường không mấy khác nhau, miễn thoải mái là được.

Không phải cô gái nào cũng đủ khéo léo để kẻ mắt thật đẹp.

Đối với một số thiếu nữ, việc hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch là điều rất khó khăn.

Được ăn thứ mình thích luôn là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với phái đẹp.

Thật khó để kiểm soát bản thân khi thích một thứ gì đó.

Khuôn mặt mộc vào buổi sáng có lẽ là điều các cô gái không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy.

Một người trưởng thành luôn biết cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Nhận được lời khen lúc mặt mộc luôn làm con gái rất vui.

Trên mạng xã hội thì lung linh vậy thôi, chứ thực tế thì...

Viết bình luận