Chỉ với hành động nhỏ này, Messi được ca ngợi có nhân cách đẹp hơn hẳn Ronaldo

Grass 02/12/2022 11:24

Dù được FIFA trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Argentina vs Ba Lan nhưng Messi đã có hành động đẹp khi quyết định nhường lại danh hiệu này cho người đàn em Mac Allister.

Rạng sáng ngày 1/12, Argentina đã vượt qua tuyển Ba Lan với tỷ số 2-0 để vươn lên ngôi đầu bảng và giành được tấm vé đi tiếp tại World Cup 2022. 
Mặc dù không ghi được bàn thắng hay có kiến tạo trong trận đấu vừa rồi nhưng đội trưởng của ĐT Argentina vẫn là người thi đấu vô cùng nổi bật, là linh hồn trong lối chơi của những vũ công Tango. Anh bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng sau đó liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm lên phía khung thành Ba Lan.

Theo kết quả bình chọn được đăng trên trang web của FIFA, Messi là người được chấm điểm cao nhất và nhận được nhận danh hiệu này. Tuy nhiên, ngôi sao 35 tuổi đã nhường lại cho tác giả của bàn mở tỷ số nhằm khích lệ tinh thần của đàn em.  Bàn thắng của cầu thủ sinh năm 1998 đang khoác áo Brighton đã giải tỏa mọi sự căng thẳng, giúp các đôi chân của tuyển Argentina chơi thanh thoát hơn trong hiệp 2.

Trả lời phỏng vấn về trận đấu với Ba Lan, Messi nói: “Chúng tôi ý thức được rằng mọi chuyện sẽ đổi thay khi đưa được bóng vào lưới Ba Lan và Mac Allister đã ghi một bàn thắng vô cùng quan trọng, cậu ấy xứng đáng nhận giải thưởng”.

Hành động cao cả của Messi khiến người hâm mộ một lần nữa đặt lên bàn cân so sánh với đại kình địch Cristiano Ronaldo với một bàn thắng nhiều tranh luận trong chiến thắng 2-0 của ĐT Bồ Đào Nha trước Urugoay.

Ở phút 54, Bruno Fernandes đưa bóng vào vòng cấm, đi sượt qua đầu Ronaldo rồi đi vào lưới. Ban đầu, bàn thắng được tính cho cựu tiền đạo MU nhưng sau đó, ban tổ chức xác định Bruno Fernandes mới là người lập công. 

Ronaldo ăn mừng "hụt" và có sự phàn nàn về người được điền tên lên bảng tỉ số.

Đáng nói dù bóng chỉ chạm qua phần tóc nhưng Ronaldo lại ăn mừng cuồng nhiệt như thể mình mới là người ghi bàn. Nếu bàn thắng được công nhận cho CR7, anh sẽ sánh ngang với Eusébio với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup. 

Đó là lý do khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha nằng nặc gửi bằng chứng lên FIFA để chứng mình anh mới thực sự là người ghi bàn. Thậm chí chân sút sinh 37 tuổi còn khẳng định với nhà báo Piers Morgan rằng anh đã khẽ chạm (đầu) vào bóng trong bàn mở tỷ số. Dù đã gửi bằng chứng tuy nhiên theo kênh El Chiringuito TV dự đoán, khả năng được cơ quan bóng đá thế giới thay đổi quyết định rất khó xảy ra. Thậm chí dù FIFA có thay đổi quyết định của mình thì bàn thắng của Ronaldo chẳng làm anh thêm vĩ đại hơn mà nó còn có tác dụng ngược lại.

Trong khi Messi sẵn sàng nhường giải thưởng cho người quan trọng nhất của trận đấu thì Ronaldo lại chỉ muốn tất cả các danh hiệu đều thuộc về mình, thậm chí cảm thấy khó chịu khi Bruno Fernandes mới là ngôi sao sáng nhất ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay. 

Không chỉ thể hiện sự đố kỵ với người đồng đội, Ronaldo còn nhiều lần bị phê phán vì thái độ có phần tự cao của mình khi tự ý bỏ vào phòng thay đồ khi trận đấu chưa kết thúc, ném băng đội trưởng ĐTQG khi đội nhà thua trận…

Các fan bóng đá cho rằng tài năng của Messi và Ronaldo rất khó để đưa lên bàn cân, nhưng về đạo đức và lối sống đẹp thì Messi chắc hẳn đã nhỉnh hơn đối thủ tình địch của mình. Chủ nhân 7 Quả Bóng Vàng luôn được các đồng đội và người hâm mộ vô cùng kính trọng và nể phục vì tính cách và lối sống khiêm tốn, giản dị, không phô trương.

Viết bình luận