Bộ tranh khi con gái sửa đoạn để đi chơi, còn kịch tính hơn cả phim bom tấn

NamiSan 20/05/2019 14:55

MỤC LỤC [Hiện]

Ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng, chăm sóc da, make-up, làm tóc.. và loay hoay với tủ đồ để tìm cho mình một concept phù hợp để ra đường. Chắc chắn các chàng cũng không còn lạ lẫm nữa với cảnh đợi "mốc meo" và câu nói thuộc nằm lòng: "Đợi em một lát nữa thôi!".

Dậy chuẩn bị từ khi chàng còn đang chìm trong giấc ngủ.

Đến khi chàng thức nàng vẫn đứng ở đó và tiếp tục việc chuẩn bị của mình.

Chàng đã dậy chuẩn bị, cùng đoán xem ai sẽ xong trước nào.

Chàng dậy sau mà đã thay đồ rồi, nàng vẫn còn loay hoay với đôi lông mày.

Cuộc chiến ai chuẩn bị xong nhanh hơn, nàng luôn là người... thua, dù đã được chàng nhường cho chuẩn bị từ khá lâu.

Mở đầu cho câu chuyện chờ đợi.

Nàng vẫn kiên trì đứng bám ở bàn trang điểm mà không chịu rời đi.

Chàng: "Muốn gục ngã ... " vì đợi quá lâu

Đã ổn, giờ đến lúc đi thay đồ rồi.

Sau một thời gian khá lâu bám trụ ở bàn trang điểm, nàng cũng đã chịu nhấc chân lên và đi.

Tới giai đoạn lựa concept quần áo sao cho hợp với phong cách trang điểm cũng như kiểu tóc hôm nay của mình.

Đã xong rồi, cơ mà

Nàng sẽ chưa dừng lại ở bộ thứ nhất đâu.

Sang bộ thứ hai, lần này có vẻ đã ổn... nhưng không câu chuyện thử đồ vẫn chưa đến hồi kết.

Nàng: "Bộ đồ này thì không hợp"

Kết thúc có hậu của cuộc chiến giữa "nàng" và "quần áo"

Ơn giời, nàng đã chọn được bộ đồ ưng ý.

Giờ thì "ta đi thôi".

Viết bình luận