Khi các sao điện ảnh "tuổi phim một đằng, tuổi đời một nẻo"

Oda 19/03/2019 09:10

MỤC LỤC [Hiện]

Nhà văn George R. R. Martin đã miêu tả trong bộ tiểu thuyết “A Song of Ice and Fire” rằng nhân vật Robb Stark chỉ mới 14 tuổi. Tuy nhiên, nhìn vào màn thể hiện của Richard Madden, khi ấy đã 25 tuổi, thì chẳng ai có thể hình dung nổi tuổi thật của Robb Stark.

Nhà văn Miguel de Cervantes đã khắc hoạ lại hành trình của chàng hiệp sĩ tuổi ngũ tuần Don Quixote trong cuốn sách cùng tên. Vậy nhưng, khi lên phim, Don Quixote đã bị cộng thêm tới 20 chục tuổi thông qua sự thể hiện của nam diễn viên Jonathan Pryce.

Tương tự như vậy, nhân vật Lady Catelyn theo nguyên tác chỉ mới 34 tuổi nhưng khi lên phim thì với sự thể hiện của Michelle Fairley, 49 tuổi, nhân vật này trông đã già dặn hơn nhiều.

Các fans của Petyr Baelish trong “Game of thrones” đã tính toán rằng theo đúng nguyên tác, nhân vật này chỉ mới 31 tuổi, trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 43 của nam diễn viên Aidan Gillen.

Nhân vật Sandor “the Hound” Clegane đáng lẽ cũng chỉ mới 29 tuổi, thay vì trông già dặn quá mức như những gì nam diễn viên Rory McCann, 42 tuổi, thể hiện.

William Shakespeare chưa bao giờ miêu tả cụ thể về tuổi tác của mẹ Juliet nhưng người hâm mộ có thể tự tính toán được rằng Quý bà Capulet chỉ khoảng tầm 27 tuổi còn cô con gái Juliet thì còn chưa tròn 14 tuổi. Dĩ nhiên, nữ diễn viên Natascha McElhone thực sự lớn tuổi hơn nhiều so với nhân vật nguyên gốc.

Viết bình luận