Lớp thì thuê con trai tặng quà, lớp lại mượn con gái sang nhận quà - Sao không kết hợp với nhau để có 20/10 như ý?

Hafa 22/10/2018 10:48

20/10 đặc biệt là việc đi mượn con gái lớp khác để tặng quà 20/10 hay thuê con trai giả vờ đến tặng quà cho chị em chỉ có ở những lớp "một bề".

Mỗi dịp lễ 20/10 đến, cư dân mạng lại háo hức đón chờ serie các tình huống “dở khóc dở cười” mà trong đó, các bạn sinh viên là những “diễn viên chính”. 20/10 năm nay, dân mạng được một phen cười vỡ bụng vì những lớp học kỹ thuật ở Bách khoa, Xây dựng... không có một mống con gái nào, 20/10 phải mời các chị khóa trên, các em khóa dưới hoặc tổ chức tiệc linh đình cho cô giáo để cho có không khí.

Một chủ đề hot không kém khác cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, đó là ở những lớp thiếu bóng con trai tại những trường như Văn hóa, Báo chí, Lao động xã hội, Nhân văn, Sư phạm..., chị em đành phải thuê một anh con trai nào đấy về giả bộ tặng quà để an ủi con gái trong lớp. Quà được chuẩn bị sẵn rồi, chỉ sang giả vờ như mình là cánh mày râu duy nhất của lớp để tặng thôi.

Toàn bộ nội dung post tuyển trai tặng quà 20/10 cho lớp gây sốt trên mạng.

Cụ thể thì cô bạn lớp trưởng một lớp ở Đại học Sư phạm Hà Nội đã viết như sau: “Gấp lắm rồi, 20/10 lớp mình tổ chức liên quan cho các bạn nữ, khổ nỗi là lớp không có mống trai nào, nên cần thuê 2 bạn nam làm gương mặt đại diện.

Yêu cầu: Trai thẳng, ngoại hình ổn, dễ nhìn, ưu tiên con trai Bách khoa, Kinh tế, Xây dựng. Chỉ cần đến đại diện tặng hoa, quà cho 45 bạn nữ trong lớp, quà đã chuẩn bị từ trước.

Quyền lợi: Lương thỏa thuận, được ở lại liên hoan với lớp và có cơ hội kiếm người yêu!”.

Nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa vô tội vạ của sinh viên nhưng thực tế đúng là như vậy. Nhiều lớp không hề có con trai vì học những ngành đặc thù như Sư phạm mầm non, Kế toán... nên 20/10 quả thực nan giải.

"Chỉ có con gái mới đem lại được hạnh phúc cho nhau". (Ảnh minh họa)

Còn đối với những lớp chỉ có 1 - 2 bạn nam thì câu chuyện ngày 20/10 được tâm sự như thế này đây: "Tui học ngoại ngữ. Cả lớp có mỗi một mống con trai, đến ngày này một mình nó phải mua quà cáp cân hết vài chục đứa con gái, không có quà thì buồn mà có thì thương nó đã nghèo còn khổ. Nghe đâu lớp bên có những 2 thằng con trai thì một thằng mất tích bí ẩn còn thằng kia nghỉ ốm. Mấy chục đứa con gái dắt díu nhau đi ăn mừng 20/10...

Về đến nhà thì mấy đứa con gái phòng bên tay xách nách mang nào là quà nào là hoa nào là thiệp. Chúng tôi chỉ có tay không.

Cùng là hội con gái mà chúng tôi chả có gì, một lời chúc cũng hiếm, thực ra chúng tôi đơn giản lắm, chỉ cần một lời chúc từ các ông con trai bạn bè là được, chứ chúng tôi có màng đến quà cáp là bao. Nghĩ mà thấy tủi và gato với mấy bạn học trường nhiều con trai".

>> Quà tặng độc đáo 20/10 lớp "người ta": Mỳ tôm kèm xúc xích ăn liền, thế đã đủ "chất" chưa?

Để tránh tình trạng lớp thì phải đi mượn con gái để tặng quà 20/10, lớp phải thuê con trai giả vờ chuẩn bị quà cho chị em thì năm sau các trường kể trên nên kết hợp cùng nhau để ai cũng vui, trọn vẹn đôi đường.

20/10 của trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội: Không có con gái nên tặng hết quà cho cô giáo vậy. 

Chúc 20/10 là phải “chất” như con trai chuyên Toán Lý Hóa - Lớp 10A - THPT Ninh Giang (Hải Dương).

Lớp A8 - THPT Thốt Nốt - Cần Thơ.

Quà 20/10 của con trai "lớp người ta".

THPT A Hải Hậu, Nam Định: Được tổ chức 20/10 hoành tráng như này thì còn gì vui hơn.

Với con gái không cần giày không cần hoa, chỉ cần được ăn uống là đủ.

Theo Kenh14.vn

Viết bình luận