Bộ tranh này sẽ khiến bạn tiếc đứt ruột khi chia tay cái nóng oi ả của mùa hè

NamiSan 13/06/2019 11:37

MỤC LỤC [Hiện]

Cùng điểm lại những khoảnh khắc thú vị của mùa hè với bộ tranh tuyệt đẹp của họa sĩ Trung Quốc - Yaoyao Ma Van As.

Mùa hè là thời điểm mà chúng ta có thể hoàn toàn quên đi những thứ sầu muộn, u ám để đắm mình vào thiên nhiên, cỏ cây hoa lá cùng ánh nắng mặt trời.

Vào mùa hè, ai ai cũng cảm thấy sảng khoái, muốn ra đường dạo phố, hòa nhập vào đám đông nhiều hơn thay vì chỉ ru rú ở nhà nằm đắp chăn xem phim như mùa lạnh.

Mùa hè là thời điểm để con người tận hưởng thời tiết, nhất là vào buổi sáng, bạn có thể dậy sớm hít thở không khí trong lành, phơi mình dưới ánh mặt trời rực rỡ và vận động cơ thể. 

Còn gì thú vị bằng việc ra ngoài hóng gió cùng "người thương", nằm ườn lên bãi cỏ, cùng nhau hát hò, tận hưởng không khí trong lành của mùa hạ.

Mùa hè đem đến cái nóng thiêu đốt, nhưng cũng mang lại sức sống tươi mới, đánh thức vạn vật tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài sau những ngày lạnh giá. Bạn sẽ chợt phát hiện ra thế giới xung quanh tươi đẹp, sống động và đa sắc màu biết bao dưới cái nắng vàng ươm của mùa hè.

Mùa hè khiến bạn cảm thấy khỏe khoắn, tươi trẻ hơn hẳn so với những ngày lạnh giá chẳng muốn buồn chân buồn tay làm gì. Cho dù có ở trong nhà, bạn cũng vẫn tìm thấy niềm vui từ những thứ xung quanh mình.

Chẳng cần phải ra ngoài vào mùa hè mới cảm thấy thú vị. Chỉ cần mở toang cửa sổ, tận hưởng gió trời tươi mát và ngồi đọc sách, lâu lâu lại ngó mắt nhìn ra bên ngoài cũng đủ thấy bình yên, phấn chấn trong lòng.

Mùa hè cũng là mùa của những chuyến du lịch, là lúc bạn tạm gác lại mọi bộn bề lo toan của cuộc sống mưu sinh, học tập để tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Một chuyến đi bằng xe đạp dạo quanh thành phố đang sống hoặc ra vùng ngoại ô cũng đem đến những phút giây thư giãn đáng nhớ đấy.

Còn gì tuyệt vời hơn được thả hồn mình vào biển xanh, nắng vàng và cát trắng trong một ngày hè nóng bức, oi ả?

Ngâm mình trong dòng nước mát vào một buổi chiều hè nóng bức chính là khoảnh khắc sảng khoái và hưng phấn nhất mà bất cứ ai cũng muốn được trải nghiệm.

Vào buổi tối, nếu ở trong nhà quá ngột ngạt do thời tiết nóng nực, chúng ta có thể ra ngoài làm lon nước ngọt, hóng gió mát, đi dạo và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Buổi sáng có thể tập thể dục, buổi tối đi hóng gió, còn buổi chiều có thể ngồi trên tầng thượng ngắm cảnh hoàng hôn chiều tà tuyệt đẹp.

Nếu có gấu, bạn có thể rủ "chàng" cùng mình đi dã ngoại, ngắm sao trên trời và trò chuyện đủ thứ bên nhau. Thật lãng mạn phải không nào?

Những cơn mưa rào bất chợt cũng là một trong những điểm đáng nhớ nhất làm nên một mùa hè sôi động, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lưu luyến khi phải nói lời chia tay với nó.

 

Viết bình luận