
Trong phần 6, có lẽ các độc giả của Game8 vẫn chưa quên được chàng main chính nhát gái đã vùng lên trả thù "crush chó" băng cách nhận lời yêu đương nhăng nhít với một cô bạn quen trên diễn đàn truyện tranh. Thế nhưng, main chính vẫn có vẻ vẫn nặng tình và theo dõi crush một cách điên đảo dù đã unfriend nhau.
Một ngày đẹp zời, nàng rủ đi lượn đêm và thổ lộ nàng thích nam chính. Trong khi chàng nam chính lại đang yêu một cô gái khác. Liệu nam chính có nhận lời không? Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Không để 500 anh em đợi lâu, mời anh em cùng đón xem phần kết của câu chuyện này !
12 rưỡi đêm S sang nhà mình, 2 đứa phóng xe trên đường phố rộng thênh thang rồi lên bờ Hồ ngồi. Những ngày này năm ấy, bờ Hồ vẫn vắng lặng và yên bình đến không tường. Mình và S ngồi ở ghế đá, xe dựng bên cạnh cùng nhìn ra hồ. Cả 2 im lặng, có lẽ vì vẫn còn ngại ngùng cho những điều đã xảy ra trước kia. Bất chợt, S lên tiếng trước:
- Tao vẫn chờ đợi mày !!
Nghe xong câu này, thú thực mình vừa buồn vừa vui. Sau bao năm zời theo đuổi (trong câm nín) thì "nàng thơ" của mình quay ra nói thật mình, cơ mà éo le éo chịu nổi là khi ấy mình đã có bạn gái mới. Tất nhiên là mình éo thể trở thành một thằng sở khanh đứng núi này trông núi nọ. Mình thẳng thắn từ chối rồi tếch nhanh về nhà. Những ngày sau đó, sau cái lần S tỏ tình, mình và nó nói chuyện ít dần đi, cho đến một ngày mình thấy nick yahoo quen thuộc không còn sáng đèn và cái cái tài khoản facebook của S cũng biến mất. Mình cũng buồn thối cmn ruột, nhưng biết sao giờ. Người ta có câu: "Chẳng ai thích mãi một người không thích mình" cũng là có lý do cả @@
Suốt 2 năm sau đó, mình và S tuyệt nhiên không liên lạc với nhau, dù chỉ 1 lần.Ngay cả đi họp lớp, S cũng biến mất, còn mình thì cũng chẳng buồn hỏi mọi người trong lớp. Có lẽ vài đứa con gái thân với S cũng biết chuyện giữa mình và S nên tránh không nói tới. Thành ra mọi thông tin về S mình hoàn toàn mù tịt/
Nói về Minh, sau một thời gian dài (cũng gần 1 năm yêu nhau), mình và Minh chia tay. Cả 2 tự cảm thấy tình cảm cứ nhạt nhòa, xa vời dần nên thống nhất chia tay và trở lại làm bạn, thi thoảng tâm sự qua lại với nhau. Một hôm, mình nhận được 1 cái "Buzz" (bạn nào dùng Yahoo chắc không lạ gì) từ Minh.
- Này, S sắp cười rồi đấy. 2 tháng nữa.
- ???
- Thật.
Rồi S gửi cho mình đường link tới một cái blog trên Yume. Mình tò mò ấn vào, rồi thức trắng đêm để lặn lội đọc hết những dòng nhật kí đó từ năm 2009. Đó là trang blog riêng của S.
Ngày .. tháng ... năm
Hôm nay được đi xem pháo hoa với M.L (tên mình ạ). Lần đầu tiên được đón giao thừa cùng nó, cảm thấy vui. Chơi thân với nhau cũng đã lâu, lần đầu tiên mình cảm thấy có gì đấy loạn nhịp giữa 2 đứa. Ờ, nhưng mình chỉ mong đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi. Nếu bị phát hiện ra thì tệ lắm.
Ngày...tháng...năm...
Cả đêm qua mình sang nhà M.L ngủ nhưng đếch ngủ được, cả đêm cứ sợ nó làm gì mình :v May là nó chả làm gì cả. Thế mà nó lại quay sang hôn mình chứ. Nhưng mình vẫn cố nhắm ghiền mắt không thì nó phát hiện thì quê vl. Đây có được coi là nụ hôn đầu tiên không nhỉ? :v
Ngày...tháng...năm
Càng ngày mình càng cảm thấy những cảm giác khác là mà mình dành cho M.L. Nhớ cái cảm giác được nó che đỡ đòn cái lần ông bô nhảy vào đánh vì tội bỏ nhà đi đêm, hay cái lần mình tự tử hù dọa 2 cụ ở nhà được nó bế thốc bế tháo rồi dành nhiều ngày chăm sóc, cảm giác được nắm tay hay được ôm giữa trời mưa lạnh. Nhưng M.L thì sao nhỉ, những tình cảm nó dành cho mình chắc chỉ ở mức bạn bè. Thậm chí mình đã cố tình mở lời hỏi đểu xem nó có thích mình không mà nó cứ lờ đi. Thôi, kệ cmm. Bố đếu thèm nữaaaa.
Ngày...tháng...năm
Mình phát hiện M.L có người yêu mới. Cảm giác thật buồn và thật tệ.
Ngày...tháng...năm
Mình quen một cậu bạn trong Clan Đột kích tên là Sơn. Sơn là gay, học ở gần trường mình. Gia đình nó cũng phức tạp như mình, cũng sống trong nhung lụa nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Cảm ơn nó đã bước vào cuộc sống nhàm chán của mình để giúp mình quên đi cái cảm giác nôn nao, suốt ngày ra ra vào vào facebook của M.L, đọc vụng trộm hoạt động của nó trên diễn đàn với bạn gái mới.
Hôm rồi mình buồn chuyện của M.L quá, Sơn mách nước cho mình thử giả vờ có gấu để chọc tức M.L. Thế là mình rủ nó đi chơi, ai ngờ nó chửi mình té tát giữa quán ăn, về nhà xóa kết bạn với mình luôn. M.L có vẻ tức giận lắm, nói mình không chờ nó. Mình đã chờ, chờ đ biết bao nhiêu năm rồi, thế mà nó lại quay ra thích một cô gái khác, công khai tình cảm âu yếm nhau như vậy. Cảm thấy bạc bẽo ghê.
Ngày...tháng...năm
Mình chủ động rủ M.L đi chơi và nói với nó mình vẫn chờ nó. Nó từ chối thẳng thừng. Giờ thì mình nghĩ sau bao năm câu trả lời cũng đã định sẵn rồi.
Sau cái entry trên, blog của S dường như trống vắng suốt gần 2 năm liền cho đến khi 1 cái entry ngắn nho nhỏ được viết và khiến mình khóc cmnl
Ngày...tháng...năm
Mình và anh ấy sẽ kết hôn vào tháng 6 này. Tiếc rằng, anh không phải là M.L. Không phải là mối tình đơn phương bao năm qua của mình. Chẳng sao cả, một người hàn gắn vết thương khi mình đau khổ vật vã vì một kẻ cũ. Không phải tuyệt vời hay sao?
Hôm sau mình gọi điện thoại rủ S đi cà phê. Phải khó khăn lắm mới xin được số điện thoại cũ của S từ mấy con bạn thân trong lớp. Ban đầu S có vẻ bất ngờ và ngập ngừng, rồi cũng bố trí gặp mình. Vẫn ở quán cũ, vẫn 2 con người cũ, nhưng một kẻ si tình ngu dốt và "nàng thơ" sắp đi lấy chồng. Sau thời gian qua dài và cũng lăn lộn nhiều ở đời, cả 2 đứa đều chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Mình cũng điềm đạm, không còn sồn sồn như con chó điên. Những gì còn lại chắc chỉ là những kỉ niệm đẹp và sự tôn trọng lẫn nhau.
Đám cưới S mình không đến (đến làm éo gì đau lòng bỏ mịe) nhưng vẫn nhắn tin chúc. Chiếc điện thoại cũ kĩ của mình vẫn được lưu giữ trong tủ vì đơn giản nó lưu mấy cái dòng trước ngày "nàng" lên xe hoa:
- Mãi là bạn thân chứ? - S hỏi
- Ừ. Mãi là bạn thân.
Vài năm trôi qua, nàng đã sang trời Âu định cư cùng chồng, mới đây còn nghe nói rằng #S còn chuẩn bị có một bé gái kháu khỉnh. Hiện giờ, mình thì vẫn độc thân lẻ loi, ngày đi làm, tối về trà đá, đánh Liên minh Huyền thoại. Đành tự nhủ lao động hăng say và khi tình yêu đến sẽ yêu hết mình mà không hối tiếc.
Một cái kết không mấy có hậu khi nàng đi lấy chồng, để lại chàng bơ vơ lẻ bóng. Thế nhưng chắc 500 anh em cũng rút ra bài học rồi chứ: Đừng bao giờ nhận làm bạn thân với cô gái mà bạn theo đuổi! Có cơ hội là phải thổ lộ đánh chén ngay trước khi thằng khác giành giật mất.
Game8 vẫn tiếp tục chờ đợi những câu chuyện hấp dẫn của các bạn chia sẻ. Hãy đến với Confession của Game8 để kể với chúng tôi câu chuyện của bạn nhé !!!
Viết bình luận