Tin hot Liên Minh: Riot Games cập nhật cốt truyện tại Quần Đảo Bóng Đêm !!

Bốp 15/10/2015 15:00
(Game8) Ngay sau khi những trang phục ma quái để phục vụ cho mùa Halloween được tung ra, Riot Games lại một lần nữa làm thỏa lòng mong đợi của các fan hâm mộ khi tiết lộ thêm những bí mật của các vị tướng thuộc Quần Đảo Bóng Đêm.

Một vài vị tướng thuộc khu vực Quần Đảo Bóng Đêm được cập nhật phần cốt truyện của mình. Giống như của Fiora và Kindred, những cập nhật quan trọng này sẽ tiếp tục mở ra những câu chuyện ngày càng hấp dẫn hơn trong tương lai. Dưới đây Game8 sẽ gửi tới các bạn những cập nhật về cốt truyện của Riot Games.

Mordekaiser

“Tất cả đều phải chết… nhưng ta vẫn sống tiếp.”



Bóng ma tàn ác Mordekaiser nằm trong số những linh hồn khủng khiếp nhất và chất chứa nhiều căm thù nhất trên Quần Đảo Bóng Đêm. Hắn đã tồn tại qua vô số thế kỷ, được che chở trước cái chết thực sự bởi vong linh ma thuật và sức mạnh ý chí đen tối của chính hắn. Những ai dám đối mặt với Mordekaiser phải chịu một lời nguyền kinh khủng: hắn bắt linh hồn các nạn nhân làm nô lệ, biến họ thành những công cụ hủy diệt.

Bên cạnh việc cập nhật cốt truyện, Mordekaiser cũng có biệt hiệu mới, sẽ không phải là “Bộ Giáp Hắc Ám” nữa mà sẽ là “Lãnh Chúa Tử Thần”.

Hecarim

“Phá vỡ hàng ngũ của chúng và giẫm đạp lên chúng không thương tiếc. Nghiền nát sự sống và tận hưởng nỗi kinh hoàng của chúng.”



Hecarim là một gã khổng lồ giáp trụ đầy mình, là thủ lĩnh của một nhóm kỵ sĩ bóng ma chuyên săn lùng người sống của Quần Đảo Bóng Đêm. Hắn là sự kết hợp gớm ghiếc giữa người và thú, bị nguyền rủa phải vĩnh viễn rong ruổi. Hecarim tồn tại với mục đích giết chóc và hủy diệt .. hắn miệt mài đi tìm kiếm những linh hồn sống và nghiền nát họ dưới móng sắt của mình.

Kalista

“Khi gặp bất công, chúng ta tìm kiếm công lý. Khi bị làm hại, chúng ta đánh trả. Khi bị phản bội, Mũi Giáo Phục Hận ra tay!”



Một bóng ma của trừng phạt và báo thù, Kalista là linh hồn bất tử của sự phục hận, một cơn ác mộng được triệu hồi từ Quần Đảo Bóng Đêm để săn đuổi những kẻ lật lọng và phản bội. Những nạn nhân của chúng có thể khóc lóc cầu xin được trả thù, nhưng Kalista chỉ trả lời những ai cô thấy xứng đáng với kỹ năng của mình nhất. Đau khổ sẽ đến với những ai trở thành mục tiêu của Kalista, vì mọi giao kèo với người thợ săn tàn nhẫn này chỉ có thể kết thúc với ngọn lửa lạnh lẽo trên mũi giáo của cô.

Karthus

“Cái chết không phải là kết thúc của một chuyến hành trình, nó mới là sự bắt đầu…”



Kẻ báo hiệu cho sự diệt vong, Karthus là một linh hồn bất tử ngân nga những bài hát ám ảnh như khúc dạo đầu cho nỗi kinh hoàng của sự hiện diện ác mộng của hắn. Người sống sợ sự vĩnh hằng của những xác sống, nhưng Karthus chỉ thấy vẻ đẹp và sự thuần khiết trong đó, một kết hợp hoàn hảo giữa sinh và tử. Karthus rời khỏi Quần Đảo Bóng Đêm để mang đến niềm vui của cái chết cho đám người phàm, vị thánh tông đồ của những kẻ “không sống.”

Thresh

“Tâm trí là một điều kỳ diệu để ta xé nát.”



Độc ác và xảo quyệt, Thresh là một linh hồn không ngừng nghỉ tự hào với việc tra tấn người sống, khiến họ suy sụp bằng sự hành hạ chậm rãi và đầy sáng tạo. Những gì nạn nhân của hắn phải chịu đựng còn vượt xa cả cái chết, vì Thresh gieo rắc nỗi thống khổ lên linh hồn của họ, cầm tù họ trong chiếc đèn lồng của hắn để bị giày vò vĩnh viễn.

Game8 sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất  và thú vị nhất của LMHT trong và ngoài nước. Hãy chú ý đón đọc nhé !!!

Viết bình luận