Áo choàng từ lâu đã trở thành vật dụng nổi tiếng của thế giới siêu anh hùng, dường như nó còn là một điểm đặc trưng, một biểu tượng của thế giới comic. Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa làm trang phục cho đẹp ra thì áo choàng của những Thor, Superman, The Vision hay Shazam...hầu như không có công dụng gì đáng kể. Có mỗi áo choàng của Batman là còn được việc khi nó giúp anh bay lượn trên không trong khoảng thời gian ngắn, đỡ đạn, đánh lạc hướng kẻ địch hoặc tấn công trực tiếp.

Nhưng với Cloak of Levitation thì lại khác. Chiếc áo đặc biệt này có khá nhiều công dụng đặc biệt, ngoài việc giúp Phù Thủy Tối Thượng bay với tốc độ khoảng 40km/h, nó còn có thể dùng như một vũ khí, làm lá chắn chống đỡ nhiều loại sát thương cả vật lý lẫn ma thuật. Nó còn có thể cho phép người dùng đứng thẳng lên trên, không khác gì một cái thảm thần. Nói về công dụng, chắc chắn Cloak of Levitation thuộc hàng hữu dụng nhất trong số các áo choàng của thế giới siêu anh hùng.

Tuy nhiên, điều khiến Cloak of Levitation thực sự khác biệt so với những chiếc áo choàng khác là ở chỗ nó không phải chỉ là một đồ vật vô tri vô giác. Nó là một thực thể sống thực sự, tự mình tương tác với người mặc và trong nhiều trường hợp thậm chí còn tự do hành động mà không cần tới ý chí của người sử dungj. Cloak of Levitation đã giúp Stephen Strange chọn vũ khí phù hợp khi đấu với Kaecilius, cướp nhẫn để mở cánh cửa không gian và kiềm chân kẻ địch để Strange chạy đi chữa trị vết thương. Bên cạnh đó, chiếc áo này thậm chí còn trêu đùa ông khá nhiều lần, trong vài trường hợp nó dường như rất cứng đầu, chủ nhân muốn một đằng nhưng nó hành động một nẻo.
Rõ ràng, Cloak of Levitation dường như đã đóng vai trò chả khác gì một "diễn viên" thứ thiệt bên cạnh Doctor Strange và dàn diễn viên khác, và trong lịch sử MCU cũng chưa có một "món đồ" nào vừa hữu dụng lại vừa thu hút, đáng yêu đến như vậy. Tấm vải màu đỏ này chắc chắn sẽ còn giúp sức và cứu mạng Doctor Strange nhiều lần nữa, nhưng nó cũng sẽ không ngại "chơi lầy" với ông trong nhiều dịp khác nữa.
Viết bình luận