Thêm một cô giáo bị tố “à ơi” với bố của học sinh còn gửi ảnh nhạy cảm, làm thẻ xe chung cư

Bạch Thiển 07/10/2022 23:06

Sau "lòng xào dưa", một phụ huynh trường Tiểu học N.Q để tố cáo bà L. có quan hệ bất chính với bố của học sinh.

Mới đây, MXH xôn xao câu chuyện một nữ giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại Trường Tiểu học trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM. Cô giáo này bị chính mẹ của học sinh đang theo học tại trường và học kèm tại nhà làm đơn tố cáo vì có quan hệ bất chính với cha của học sinh, vi phạm đạo đức nghề giáo. Vậy là sau drama "lòng xào dưa" tới từ Thái Bình, lại có thêm một vụ bê bối nữa trong ngành giáo dục. Thậm chí, phụ huynh học sinh còn làm Đơn cầu cứu gửi đến các Cơ quan Thông tấn, Báo chí với mong muốn đăng tải sự việc và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh, xử lý khách quan, đúng quy định. Theo nội dung Đơn cầu cứu của chị T. (sinh năm 1988) trình bày:

Theo đó, vợ chồng chị T., chồng là anh D. sinh năm 1986 có con gái đang học tại Trường Tiểu học N.Q, năm học 2020 - 2021 vừa qua do giáo viên Tiếng Anh tên T.L.M.L sinh năm 1981 giảng dạy tại Trường và dạy kèm tại nhà bà L. phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và việc đưa rước con gái đi học cũng như liên hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh chủ yếu do chồng chị phụ trách.

Vào khoảng ngày 31/7/2022, chị T. phát hiện chồng chị có giữ một thẻ Chung cư và có thái độ căng thẳng, vòng vo khi chị hỏi về chiếc thẻ này. Chị T. đã đến đó để tìm hiểu thì được biết chiếc thẻ này là thẻ dân cư đồng thời là thẻ giữ xe mang biển số 59-C2 378.2x của chồng chị, được đăng ký bởi tên của bà T.L.M.L và địa chỉ đăng ký là căn hộ của bà L.

Chị T. có nhờ kiểm tra lịch sử ra vào thì phát hiện hình ảnh chồng của mình cùng bà L. ra vào nhiều lượt, từ giữa năm 2021 đã qua lại thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Từ ngày 01/3/2022, sau khi bị thôi việc tại cơ quan thì tần suất qua lại nơi bà L. ở và chồng mình ngày càng dày đặc, gần như ngày đêm nào chồng bà cũng ở căn hộ bà L.

Để xác minh, chị đã đích thân đi theo chồng chị và chờ ngoài hành lang lầu 9 trước cửa căn hộ bà L. từ đêm tới sáng, đến khoảng 6h sáng chị T. phát hiện chồng chị lén mở cửa đi ra từ căn hộ của bà L. Sau đó, chị T. gặp em trai của bà L., em trai bà L. nói gia đình cũng mới biết chuyện hai người được 1 tháng và gia đình có ngăn chặn nhưng không ngờ hai người vẫn lén lút qua lại.

Em trai bà L. cho biết thêm trước đó, sau khi được bảo vệ thông báo có chị T. đến chung cư bà L. để tìm chồng thì vợ chồng em trai bà L. đã đích thân từ Tân Phú qua ở cùng bà L. để ngăn chặn việc này. Ngay cả đêm hôm qua vợ chồng em trai bà L. ở cùng bà L. nhưng cũng không hề biết chồng chị T. lẻn vào phòng bà L. bằng cách nào, từ bao giờ cho tới khi chị T. gọi cửa thông báo.

Chị T. có hỏi thăm hàng xóm và dân cư xung quanh thì được biết, bà L. cùng chồng chị T. có mối quan hệ sống chung với nhau tại đây. Có lần, chị T. phát hiện bà L. gửi hình ảnh nhạy cảm của bà cho chồng chị, hôm sau chị theo dõi chồng mình thì chứng kiến cảnh chồng chị chở bà L. từ chung cư đi đến khách sạn (Quận 12), sau đó chị T. gọi điện thoại cho chồng chị yêu cầu chồng chị và bà L. ra ngoài nói chuyện nhưng chỉ có chồng chị đi ra, bà L. trốn trong phòng không chịu ra.

Đến ngày 11/9/2022 sau khi biết chị T. có bằng chứng trong điện thoại để tố cáo, thì chồng chị T. có hành động giật ngược chị xuống xe, đẩy chị ngã úp mặt xuống đất hòng đoạt lấy điện thoại để phi tang chứng cứ, nhưng không thành.

Quá bức xúc và đau khổ, vào ngày 13/9/2022, chị T. đã làm đơn tố cáo và gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học N.Q để tố cáo bà L. có quan hệ bất chính với phụ huynh học sinh (là chồng chị T.), vi phạm đạo đức nghề giáo.

Ban Giám hiệu đã tổ chức các buổi tiếp xúc để giải quyết Đơn tố cáo của chị T. nhưng chị T. cho biết, phía nhà trường giải quyết sự việc mang tính chất cá nhân và đồng thời xác nhận đã cho bà L. nghỉ việc trong thời gian bà đang bị tố cáo khiến cho chị T. nhận thấy Ban Giám hiệu Trường Tiếu học N.Q có dấu hiệu bao che cho việc làm sai trái, vi phạm nghiêm trọng đạo đức của giáo viên cụ thể là bà L.

Do đó, chị T. làm Đơn cầu cứu gửi đến các Cơ quan Thông tấn, Báo chí với mong muốn đăng tải sự việc và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh, xử lý khách quan, đúng quy định.

Viết bình luận