Góc quay đầu là bờ: Đúng "phút 89", chú rể Bắc Ninh "quay xe" trở về nhà gái ở Hà Nội do nhà trai nằm trong khu vực cách ly

TH 10/05/2021 09:57

MỤC LỤC [Hiện]

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ đến cặp đôi chàng Hải Phòng - nàng Quảng Ninh phải làm lễ trao dâu ở trạm thu phí do không thể vào Quảng Ninh đón dâu vì dịch Covid 19 hồi tháng 1 vừa qua. 

Và mới đây lại là một tình huống tương tự khi chú rể dù đã đón dâu thành công nhưng vẫn không thể quay trở về nhà trai làm lễ do khu vực nhà trai bất ngờ bị cách ly. 

Theo tìm hiểu, chú rể là người Thuận Thành, Bắc Ninh, cô dâu là người Hà Nội. Do thời gian dẫn dâu không kịp với thời gian lực lượng chức năng phong toả nên họ đành ngậm ngùi quay lại Hà Nội

"Tôi là người Thuận Thành, vừa đón cô dâu Hà Nội về đây nhưng lực lượng chức năng phong toả rồi nên phải quay đầu thôi. Nếu cố vào Thuận Thành phải cách ly nên phải về nhà gái thôi", chú rể nói


Sự việc ngay khi được chia sẻ lên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về vô số ý kiến trái chiều. Có người lên tiếng trách móc cặp đôi khi tổ chức đám cưới giữa thời điểm dịch bệnh. Có người cảm thông khi chuyện trăm năm bị cản trở. 

Dân tình bàn luận rôm rả. 

Trong những ngày vừa qua, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 46 ca mắc, trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, ngày 9/5, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Thuận Thành nơi có 37 ca Covid-19

Cụ thể, phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ huyện, gồm 17 xã, 1 thị trấn, 108 thôn/khu dân cư, tổng 46.733 hộ gia đình, 181.976 người, trên nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn/khu phố với thôn/khu phố, xã với xã, thị trấn với xã

Viết bình luận