Sự thật đằng sau những câu chuyện về nàng Bạch Tuyết hay cô bé Lọ Lem chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì những gì bạn biết đã thay đổi rất nhiều so với phiên bản đầu tiên.
Những câu chuyện cổ tích mà chúng ta nghe và đọc khi lớn lên thực tế không giống như những gì chúng ta nghĩ. Điều này là do theo thời gian, thực tế đã thay đổi quá nhanh đến mức ngay cả các cốt truyện chính cũng không còn như trước đây.
Dưới đây là một loạt các yếu tố chính đã được thay đổi trong các câu chuyện cổ tích thế giới kinh điển dẫn đến những cái kết hoàn toàn khác.
Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn
Câu chuyện về nàng Bạch Tuyết - người đã đồng hành cùng tuổi thơ của rất nhiều người kể rằng mẹ cô đã mất ngay sau khi vượt cạn để sinh ra cô. Sau đó, cha cô là đức vua kết hôn với một người phụ nữ khác. Mẹ kế của cô - nữ hoàng độc ác vì quá ghen tị và đố kỵ với vẻ đẹp của Bạch Tuyết nên đã tìm mọi cách để hãm hại cô.
Tuy nhiên, một trong những phiên bản đầu tiên của câu chuyện cổ tích này có từ năm 1812, và nó hoàn toàn không giống như vậy. Trên thực tế, mẹ của Bạch Tuyết không qua đời khi sinh ra cô ấy. Thay vào đó, bà mới thực sự là nữ hoàng ác ma khi trở nên ghen tị sau khi chiếc gương ma thuật bắt đầu nói rằng con gái bà mới là người đẹp nhất.
Cô bé Lọ Lem
Trong câu chuyện, chúng ta biết Cinderella nhận được sự giúp đỡ từ bà tiên của mình. Hình ảnh của cô bé Lọ Lem đã gắn liền với sự kỳ diệu của đôi giày thủy tinh, chiếc váy và cỗ xe biến từ quả bí ngô của mình. Tuy nhiên, có những phiên bản khác mà ít người từng được nghe đến.
Trong biến thể của câu chuyện Anh em nhà Grimm, người mẹ đã mất của Lọ Lem gửi hai con chim bồ câu trắng đến để giúp cô. Những chú chim bồ câu đã giúp Lọ Lem có thể đến được với Hoàng tử.
Goldilocks và ba chú gấu
Nếu như những câu chuyện cổ tích khác chỉ có một vài thay đổi nhỏ thì khi nói đến câu chuyện của Goldilocks và ba chú gấu, mọi thứ hoàn toàn khác với phiên bản mà chúng ta biết. Nhân vật chính đã được thay đổi.
Trong phiên bản đầu tiên của câu chuyện, một bà già đã vào nhà, ăn cháo và ngủ trên giường của những con gấu. Thêm vào đó, tiêu đề ban đầu của truyện cổ tích là “Câu chuyện của ba con gấu”.
Hansel và Gretel
Trong phiên bản hiện tại của Hansel và Gretel, chính mẹ kế của họ đã trục xuất những đứa trẻ vào rừng. Tuy nhiên, trong các phiên bản cổ nhất của câu chuyện, đó lại là mẹ của họ. Phải mất vài năm trước khi “mẹ” của họ được viết lại thành “mẹ kế”, ngay cả trong phiên bản của Grimm. Cô được đặt tên theo 3 cách khác nhau: “người phụ nữ”, “mẹ đẻ” và “mẹ kế”.
Người đẹp ngủ trong rừng
Những phiên bản đầu tiên của “Người đẹp ngủ trong rừng” thực sự khác rất nhiều so với những phiên bản chúng ta biết ngày nay. Một trong nhiều chi tiết đã được thay đổi theo thời gian là đồ vật mà công chúa bị đâm vào ngón tay. Ngày nay, chúng ta biết rằng nó là mũi nhọn của một con thoi, nhưng trong phiên bản cổ nhất, nó là gai trên một bông hoa lanh.
Người đẹp và quái vật
Cốt truyện cổ tích này thực tế được dựa trên một câu chuyện có thật. Người đàn ông thực sự không phải là một hoàng tử mà chỉ có mối quan hệ với hoàng gia Pháp. Ngoài ra, không có bất kỳ ma thuật nào liên quan trong câu chuyện. “Quái vật” chẳng qua chỉ là một tình trạng di truyền được gọi là hội chứng Ambras (bệnh người sói). Tình trạng này được xác định là do sự phát triển bất thường của lông trên khắp cơ thể.
Viết bình luận