
Tinikun - HLV đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Boba Marines và BM Will người quản lý BM là hai thành viên cộm cán đã góp phần rất lớn công sức vào công cuộc gây dựng cũng như phát triển BM. Nhưng hai cái tên này thực sự đã gây bão những ngày qua khi "đăng đàn hạ nhục" một game thủ bí ẩn chỉ vì anh này xin gia nhập BM?
Lời "dạy dỗ" trên trang cá nhân của Tinikun và Will bên cạnh đó là lời đồn đoán về nạn nhân của fan hâm mộ
Cộng đồng mạng đoán già đoán non về cái tên mà Tini cũng như Will đang ám chỉ, người cho rằng đó chính là thần đồng xạ thủ Minas kẻ lại đoán non đó là Kent - người đã dứt áo đi khỏi BM không lâu.
Sự việc chỉ được sáng tỏ khi game thủ bí ẩn nọ lên tiếng, không ai khác đó chính là Sergh. Là một vị trí hỗ trợ xuất sắc, Sergh đã góp phần vào không ít chiến thắng của Tora 269. Tưởng chừng con đường sự nghiệp của anh chàng sẽ sáng lạng khi có thông tin Sergh sẽ tới thi đấu dưới màu áo của Boba Marines nhưng không. Chính vì để tụt xếp hạng từ cao thủ xuống kim cương 1 nên anh chàng đã không đủ tiêu chuẩn để gia nhập ngôi nhà BM. Từ đó, Tini cùng Will đã dẫn đến chuyện "khuyện nhủ công khai" Sergh như vậy.
Chân dung tuyển thủ Sergh
Lời thú nhận của Sergh
Thời vàng son nay còn đâu
Thiết nghĩ dù phong độ của anh chàng hỗ trợ này có thể đã không còn như xưa nhưng cũng có nhất thiết các bậc đàn anh như Tinikun hay Will cần phải "dậy dỗ" em út một cách công khai đến vậy? Làm như thế chẳng khác nào đánh dấu vào sự nghiệp game thủ của Sergh một vết "sẹo" xấu xí mà từ đó nếu không cứng cáp chẳng mấy ai đứng dậy nổi.
Sergh là một trong những thành viên xuất sắc nhất của 269 cho đến khi đội tuyển này bị giải thể. Anh chàng này có một khoảng thời gian từng đứng hạng nhất Thách Đấu máy chủ Việt Nam. Hi vọng rằng Sergh sẽ sớm lấy lại phong độ và trở thành nhân tố "bí ẩn" mới của Boba Marines trong mùa giải sau.
Viết bình luận