LMHT: Giúp SKT lật kèo EDG, Wolf vẫn hỏi rằng mình có phải là hỗ trợ giỏi nhất thế giới không?

Hà Ngã Diệp Chi 09/10/2017 15:00

Wolf đã có những chia sẻ sau khi lật kèo thành công trước EDG.

SKT T1 đã có chiến thắng thuyết phục dù bị EDG dẫn trước quá nhiều trong trận đấu lượt đi Vòng bảng Chung kết thế giới 2017. Dường như trận đấu đã có quá chiều chênh lệch khi EDG dẫn trước những 10k vàng ở phút thứ 29. Tuy nhiên, bằng 1 pha mở giao tranh tuyệt đẹp với Rakan của Wolf, SKT T1 đã có được kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng mà ít đội nào có thể làm được.

LMHT: Giúp SKT lật kèo EDG, Wolf vẫn hỏi rằng mình có phải là hỗ trợ giỏi nhất thế giới không?

Sau chiến thắng này, Wolf đã có những chia sẻ về trận đấu và các thông tin liên quan:

Khán giả đã cổ vũ cho EDG rất là cuồng nhiệt. Bạn thấy sao về việc này?

Tôi có nhiều kinh nghiệm về mặt này rồi. Không chỉ với EDG mà lúc đánh ở Bắc Mỹ thì cũng có vụ cổ vũ TSM nữa. Tôi quen lắm rồi, vậy nên việc này chẳng ảnh hưởng gì đến phong độ của tôi cả.

Lần gần đây nhất các bạn dùng bộ đôi Rakan-Twitch là ở ván hai trong trận chung kết giải LCK mùa hè vừa qua với Longzhu và các bạn đã thua. Có vẻ mục đích của việc chọn Rakan là để ngăn không cho đối thủ sử dụng con bài này. Kế hoạch xoay quanh vị tướng này của các bạn là gì? Đây là một vị tướng hỗ trợ rất kén xạ thủ.

Xayah và Rakan mạnh lắm luôn. Đúng, đây là một lựa chọn để phá đội hình. Một điều nữa là kể cả khi không có Xayah, Rakan vẫn là một tướng có thể tạo ra các pha xử lý mang tính bước ngoặt. Nếu trong trận đấu với Longzhu mà chúng tôi không mắc lỗi thì có khi là đã thắng rồi. Rakan là một trong những vị tướng mà tôi ưa thích nhất vì với nó, tôi có thể tạo highlight.

Liệu đây có phải là tướng thú vị nhất mà bạn đang sử dụng không?

Hiện giờ Rakan đúng là tướng thú vị nhất vì nghĩ mà xem, Lulu, Soraka với Janna toàn là tướng kiểu thụ động. Rakan tỏ ra chủ động hơn nhiều. Nếu mà nghĩ lại về trận đấu này (vs EDG) thì nếu không có Rakan mở giao tranh thì ai sẽ thắng? Ngoài ra các tướng như Soraka, Janna hay Lulu không làm cho mọi người để ý đến tôi.

LMHT: Giúp SKT lật kèo EDG, Wolf vẫn hỏi rằng mình có phải là hỗ trợ giỏi nhất thế giới không?

Bạn đã thi đấu ở SKT rất lâu rồi nhỉ? Hơn nữa bạn cũng đã thi đấu trong thế bất lợi nhiều lần rồi. Trong những tình huống như vậy thì việc giao tiếp thay đổi thế nào?

Khi mà có sai lầm thì trận đấu vẫn tiếp diễn. Nó chẳng tốt đẹp gì nhưng chúng tôi không nhắc tới nó vì còn phải thi đấu tiếp. Với trận đấu này thì chúng tôi toàn bàn xem mình có thể giành lợi thế kiểu gì? Làm sao để gỉam thiểu thiệt hại hết cỡ? Và cuối cùng là lật kèo như thế nào? Mọi người đều nghĩ rằng nếu Twitch của Bang có Vô Cực Kiếm thì chúng tôi sẽ giành được chiến thắng.

Trong trận đấu vừa rồi với EDG, có lúc nào bạn nghĩ là “tiêu rồi” không?

Trừ khi thua quá nhiều chứ chúng tôi không bao giờ nghĩ là hết cơ hội rồi cả. Tuy nhiên đôi khi nếu mà đội hình thua thiệt quá thì vẫn có. Lúc mà đội hình khó có thể lật kèo thì chúng tôi vẫn tiếp tục thảo luận. Có khi là lại thắng nhờ đẩy lẻ thì sao.

Tại sao SKT toàn dùng đội hình thiên về late vậy?

Trong trận đấu vừa rồi với EDG thì chúng tôi có một đội hình rất mạnh. Có lẽ người hâm mộ, BLV và các tuyển thủ sẽ có góc nhìn khác nhau. Mà sao lại hỏi vậy? Tại mấy con đó toàn là tướng yêu cầu kỹ năng cao và khó hở? Trong trò nào thì cũng có kiểu “liều ăn nhiều“. Suy cho cùng thì bọn tôi cũng là tuyển thủ thôi mà. Mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng. Đội tuyển đã từng thử nghiệm rất nhiều rồi và chúng tôi đã chọn những vị tướng có kết quả tốt.

LMHT: Giúp SKT lật kèo EDG, Wolf vẫn hỏi rằng mình có phải là hỗ trợ giỏi nhất thế giới không?

Bạn đã từng nói rằng mình không thích chơi Hỗ Trợ khi leo xếp hạng đơn. Nhưng mà dạo gần đây thì bạn toàn dùng mấy tướng hỗ trợ như Janna để leo lên Thách Đấu. Tại sao lại vậy?

Nè, tôi là một trong số những người chơi hỗ trợ giỏi nhất thế giới phải không?

Có lần tôi từng đạt hạng hai trên bảng xếp hạng. Chỉ cần thắng ba trận là giành được hạng nhất. Cơ mà sau đó tôi thua liền tù tì và sấp hoàn toàn. Mặc dù đã leo lại nhưng điểm thấp lắm luôn. Với tư cách là một tuyển thủ chuyên đánh hỗ trợ thì tôi phải giỏi hỗ trợ rồi. Lý do tôi bắt đầu chơi Hỗ Trợ và rừng là vì…nói thật, người ta toàn ném đá tôi vì không chơi hỗ trợ trong xếp hạng đơn. Tôi không chịu nổi nữa nên đành phải…đánh hỗ trợ!

Ok. Được đó!

*cười* Mà sao người ta biết là tôi đánh Janna ở xếp hạng đơn nhỉ?

Người hâm mộ lúc nào cũng kiểm tra tài khoản của bạn mà!

Họ theo dõi và nói về tôi hả…Đáng sợ thật!

Tình hình chia phòng ở CKTG năm nay thế nào?

Chúng tôi đều ngủ ở phòng riêng. Tôi không thích ngủ một mình cho lắm. Nên là trước lúc ngủ tôi toàn bật đèn và mở nhạc.

LMHT: Giúp SKT lật kèo EDG, Wolf vẫn hỏi rằng mình có phải là hỗ trợ giỏi nhất thế giới không?

Nếu mà bạn có thể cắm mắt ở ngoài đời thật thì bạn sẽ cắm mắt gì và cắm ở đâu?

Tất nhiên là mắt kiểm soát và ở trong phòng của mình rồi.

Ủa sao lại thế?

Vì nếu có một con mắt như vậy, tôi sẽ tránh được việc bị người ta theo dõi! Tôi muốn bảo vệ sự riêng tư của bản thân. *cười*

Mỗi lần SKT stream đều rất là ồn ào. Ai là người to tiếng nhất vậy? Có phải là bạn không Wolf?

Có lẽ là Hun….Cả Huni lẫn tôi.

Nhưng mà tôi là một người có ý thức nha, mỗi lần tôi chơi thì đều đóng cửa phòng. Huni thì khó mà im lặng lắm. Bọn tôi toàn stream sau lúc đấu tập hoặc tập luyện tầm 30 phút, nên mệt lắm. Kể cả ngày xưa, lúc farm lính cả lũ còn hát hò cơ. Nếu mà không tạo ra sự hứng thú thì khó chơi lắm. Tôi cũng như vậy.

Có chuyện này chẳng ai biết đâu nhé. Ở chỗ luyện tập có ba phòng và ở giữa thì có mỗi một cái điều hòa thôi. Khi mà chúng tôi mở điều hòa ở giữa thì nó làm mát hai phòng bên cạnh. Nhưng mà Faker chịu lạnh kém lắm nên cậu ta chẳng để ai bật điều hòa cả. Nên là lúc tôi ở phòng bên cạnh thì tôi toàn đem quạt đi cho đỡ vã. Nhưng mà người phàn nàn về tiếng ồn lại là Faker. Nếu cậu ta thấy ồn thì đáng ra nên mở điều hòa và đóng cửa vào chứ. Nhưng mà cậu ta lại mở cửa và kêu ồn vì tôi dùng quạt. Thế thì làm sao được bây giờ?

*cười* Làm ơn để tôi đóng cửa vào đi “ông nội”!

LMHT: Giúp SKT lật kèo EDG, Wolf vẫn hỏi rằng mình có phải là hỗ trợ giỏi nhất thế giới không?

Bạn còn muốn chia sẻ điều gì với người hâm mộ của mình không?

Tôi đã làm tuyển thủ chuyên nghiệp một thời gian rất dài rồi. Tới năm nay đã là năm thứ sáu. Trước đây tôi luôn nói với người hâm mộ rằng cảm ơn các bạn vì đã cổ vũ và hứa là sẽ thi đấu thật tốt. Nhưng năm nay tôi đã chú tâm tới sức khỏe hơn. Vậy nên các bạn hãy quan tâm tới sức khỏe của mình nhé vì sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Phải khỏe thì mới vui được. Khỏe mạnh là trên hết.

Theo Game Is Hard GG

Viết bình luận