Con sâu làm rầu nồi canh, một người làm hại cả nền esports Việt

Đậu Đậu 04/11/2016 10:00

(Game8) – Chỉ do ý thức của người đi trước mà hai đội tuyển thể thao điện tử của Việt Nam không thể đi du đấu quốc tế vì bị từ chối Visa.

Ngày hôm qua, chúng ta đã có tin buồn về đội tuyển Nextgen dota 2 không thể tham gia giải đấu WESG do vì lý do visa không được chấp nhận. Đồng thời team này cũng không thể tham gia giải ROG mặc dù đã vượt qua vòng loại của cả hai giải này (hai giải tổ chức cùng thời điểm và chúng ta chỉ được chọn tham gia một giải)

 

Thông tin bức thư được gửi tới NextGen
Thông tin bức thư được gửi tới team NextGen

 

 

 

Tóm tắt nội dung của bức thư trên:

"Điều hiển nhiên là bạn không thể tham dự giải WESG

Lý do là,

CJ E&M đã tổ chức một sự kiện vào tháng 4 năm 2016 và có mời người từ Việt Nam với Hàn Quốc và người này vẫn ở lại đây mặc dù đã hết hạn visa.

Điều này sẽ khiến cho tổ chức CJ E&M không thể mời một ai tới Hàn Quốc bằng visa nữa.

Người đại diện của CJ E&M đã tới đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để cố gắng giải quyết vấn đề này nhưng nó có vẻ không được chấp nhận.

Ban tổ chức quyết định vị trí thi đấu sẽ đường nhường lại cho một team khu vực Ấn Độ và các đội Đông Nam Á khác.

Với các visa tới Hàn Quốc đã được chấp nhận thì hãy hủy bỏ nó. Nếu không hủy bỏ thì có thể một vài thành viên khác trong team không được chấp nhận visa, điều này dẫn tới việc không đủ thành viên để thi đấu tại WESG.

Chúng tôi thực sự xin lỗi về vấn đề này.

Xin hãy thông cảm vì chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các bạn có thể tham gia giải đấu."

 

Vào sáng sớm ngày hôm nay, thì Vi Khoa Kylin một người rất có tiếng nói trong nền esports nước nhà cũng đã chia sẻ hình ảnh này và kèm theo thông tin có thể việc này sẽ ảnh hưởng tới cả các bộ môn khác như CSGO chứ không chỉ Dota2 tại Việt Nam.

 

Hình ảnh trên post của Vi Khoa Kylin

 

Trong 2 post này có rất nhiều ý kiến phẫn nộ về thái độ của người được mời lần trước.

 

Các comment phẫn nộ

 

Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít các comment an ủi cũng như chia buồn cùng team NextGen nói riêng như:


Huyền Trân: "Buồn không tả nổi, hi vọng team ko chán nản mà tiếp tục nổ lực" 

 

Huy Trần: "Tất cả chỉ là nền cho sự thành công vĩ đại sau này cố lên các đồng chí đừng nản chỉ."


Lê Hồng Khánh: "Chia buồn cùng anh nhé. Đường chông gai thì cũng lắm hoa hồng, cố lên nhé NG."

 

 

Giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này có lẽ là chi tiền ra đê xin visa theo dạng du lịch như trong post của anh Vi Khoa.

 

Viết bình luận