Dở khóc dở cười chuyện rủ nhau họp lớp ngày 20/11: "20/11 là ngày gì thế?"

20/11/2019 17:55

20/11 không chỉ là ngày tri ân thầy cô giáo mà còn là dịp để học sinh các lớp có cơ hội được tụ họp, ôn lại những kỷ niệm xưa. Chỉ có điều là không lớp nào giống lớp nào.

Ngày nay, mọi người thường có thông lệ cứ 20/11 được dịp rảnh rỗi thì sẽ hẹn hò bạn bè để họp lớp, ôn lại những kỷ niệm ngồi trên ghế nhà trường bên thầy cô giáo và cũng tiện rủ nhau đi thăm thầy cô xưa. Nhiều lớp thì đông đủ chắng thiếu một ai, cùng nhau ăn uống vui vẻ, trò chuyện rôm rả nhưng có lớp hò hẹn mãi may ra được một nửa thành viên. Cũng có lớp lại chỉ lác đác vài ba gương mặt quá quen thuộc, nhìn đi nhìn lại cũng khá chạnh lòng.

Mới đây, một trang cộng đồng mạng với tổng hợp những bức ảnh đoạn chat kêu gọi các bạn đi họp lớp của giới trẻ đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đúng là có đủ các tình huống dở khóc dở cười, lớp đông vui nhộn nhịp, lớp vắng teo buồn thiu. Chẳng những thế, có lớp còn chia sẻ hình ảnh các bạn đã seen mà không rep lại. Ngày cuối cấp chia tay nhau bịn rịn ai nấy đều hứa hẹn sẽ gặp lại quây quần bên nhau, vậy mà…

Người thì hỏi đây là nhóm nào, kẻ thì rời khỏi nhóm.

Đã xem và không một lời phản hồi.

Hơn quá nửa đã bình chọn không về được thì họp hành gì nữa.

Vẫn là không ai phản hồi lại.

Đi được hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng nữa nha, vui thì đi buồn thì nghỉ.

Nhắn tin như cách người lạ chưa từng quen.

Nỗi đau này ai thấu được!

"Ai đồng ý thì like cái tin nhắn" và có 3 người like trong hàng chục người đã xem.

"20/11 là ngày gì thế?".

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan:

>> Học sinh “múa phấn” xuất thần biến bảng đen thành những tấm thiệp khổng lồ tri ân thầy cô nhân ngày 20/11

>> Tường lớp học được học sinh biến thành tác phẩm đầy sắc màu và ý nghĩa nhân ngày 20/11

>> Chào mừng 20/11, học sinh làm hẳn "báo tường 3D" để gửi lời tri ân thầy cô cực "chất"

Viết bình luận