Đang vui vẻ đưa người tình đi mua sắm, chồng tức tốc chạy về khi nhận được 10 triệu trong tài khoản kèm lời nhắn của vợ

17/06/2020 11:16

Chị vợ nói chắc như đinh đóng cột: "Không đơn giản là bỏ qua vô điều kiện, em sẽ để thời gian thử thách lại chồng. Nếu không thay đổi, em buông tay không tiếc".

Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc, tốt số thì nhận được một người chồng yêu thương thấu hiểu, thủy chung. Không may mắn thì sẽ phải đau khổ với một người ăn chơi, rượu chè. Phụ nữ sống cố gắng hi sinh cho chồng cho con nhưng "sự phản bội" đến từ chính người đầu gối tay ấp với mình thì mấy ai là người chịu được. 

Người vợ nhiều khi họ phát hiện ra chồng mình cặp kè với nhân tình ngoài kia đấy, tuy nhiên với mỗi người lại có một cách giải quyết với chồng, với "con giáp thứ 13" khác nhau. Có người thì làm rùm beng lên, có người thì theo dõi rồi "bắt quả tang" tại trận. Thế nhưng cách mà người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây "xử lý" khi phát hiện chồng "cắm sừng" mới khiến người ta nể phục.

Chuyện là một anh chồng gian díu với người tình, trong lúc cả hai đang cặp kè đi mua sắm thì bị bạn của vợ nhận ra, cô gái kia đã nhanh chóng chụp lại bức hình gửi về cho chị vợ. Không hùng hổ lên đi tìm đánh ghen mà cô vợ chỉ nhẹ nhàng "chuyển khoản" cho chồng thêm một chút tiền và nhắn gửi anh "đi với người tình thì chi tiêu cho thoải mái". 

Ảnh minh họa. 

>> Bị cho là "ăn bám", cô dâu 65 tuổi đăng caption "bênh" chồng trẻ, ngầm tiết lộ công việc của anh hiện tại

Nội dung câu chuyện được chị vợ kể lại như sau:

"Tính tới giờ này, sau 6 năm kết hôn em mới ngộ ra 1 điều, trên đời này đúng là chẳng gì là có thể nói trước, nhất là miệng lưỡi đàn ông. Gã nào càng thề thốt giỏi lại càng dễ phản bội.
Em đúc rút ra được kinh nghiệm này là vì bản thân em quá tin chồng. Xưa nay lão nói gì em cũng nghĩ là thật nên luôn một lòng một dạ hi sinh, làm mọi thứ vì lão.

Hai đứa lấy nhau được hơn năm, lúc em vừa có bầu thì chồng nhận quyết định sang Hàn làm việc 3 năm ở chi nhánh công ty bên đó. Ngày ấy cũng nhiều người khuyên em không nên để chồng đi vì xa mặt cách lòng, ai biết chuyện gì xảy ra, nhất là vợ lại đang bụng mang dạ chửa. Song em vẫn nhất quyết động viên lão sang đó vì tương lai của lão, cũng là tương lai vợ chồng.

Lão đi 3 năm về 2 lần. Lần thứ nhất về khi con em được hơn năm, đang chập chững biết đi. Nhìn bố không biết là ai, nó khóc thét. Lần thứ 2 là lúc mẹ chồng em ốm nặng, tưởng không qua khỏi mới gọi chồng em về gặp mặt lần cuối. May sao cụ lại bình phục.

Ảnh minh họa. 

>>Không chụp ảnh chung, không ra mắt bạn gái với bạn bè, anh người yêu lí lẽ rằng: "Đăng làm gì, chia tay lại phải xóa"

Trong 3 năm ấy, một mình em 'chiến đấu' không mệt mỏi từ vượt cạn, chăm con 1 mình lẫn chăm sóc bố mẹ chồng. Rồi mua nhà cũng là em đi lo thủ tục, sửa chữa lắp đặt nội thất. Nhiều lúc em còn nghĩ mình không phải là phụ nữ mà là đàn ông các chị ạ. Một mình cân hết việc lớn việc nhỏ trong gia đình. Chồng cứ việc yên thân 1 nơi, chỉ thi thoảng gọi điện về động viên dăm câu ba điều là xong. Thế mà có bao giờ em than thở oán trách đâu.

Đợi mãi cũng tới ngày chồng về nước, tưởng như 'khổ tận đã đến ngày cam lai' đầu óc, tư tưởng em thoải mái hơn rất nhiều. Tuy về chồng em vẫn mải công việc không dành được nhiều thời gian cho vợ con lắm. Song với em như vậy cũng xem như là hạnh phúc, miễn vợ chồng sớm tối được gần nhau, không kiểu mỗi người 1 phương trời như trước là được.

Vậy mà trưa qua, đang ngồi đút cháo cho con, em lại nhận được tin nhắn của cô bạn thân từ thời đại học. Bạn em gửi cho em 2 bức hình chụp chồng em đang ôm eo 1 ả vào chọn đồ trong cửa hàng quần áo. Vô tình cũng là khách thôi nhưng nó nhận ra chồng em nên lén chụp hình trộm rồi gửi về cho em xác minh.

Ảnh minh họa. 

Đầu óc em quay cuồng với cảm giác cay cú, uất nghẹn. Song nghĩ nếu có tức tốc phi đi thì cũng chẳng kịp mà bắt gian tại trận. Vậy là em lấy điện thoại bắn luôn 10 triệu vào tài khoản chồng cùng dòng nhắn nhủ:

"Sáng em để vào ví anh hơi ít tiền, sợ anh mua đồ cho người tình không đủ. Em bắn thêm cho anh ít nữa để chi tiêu cho thoải mái. Gì chứ, có người chăm chồng giúp thì em đây chẳng tiếc chi.
Còn 490 triệu trong két em gửi ngân hàng tên em rồi, của chồng công vợ mà. Với lại anh chịu khó đứng đó đợi 1 lúc nhé, em vừa gọi ship chuyển đồ của anh tới địa chỉ anh đang đứng rồi. Anh nhận rồi mang tới chỗ người tình mà ở. Không cần vất vả chạy về với vợ đâu. Mẹ con em quen sống vắng anh rồi".

Tin gửi đi chưa đầy 1 phút, chồng em lập tức gọi lại nhưng em không nghe máy. Đúng như em đoán, chỉ hơn tiếng sau lão có mặt ở nhà. Hôm ấy em làm căng, còn viết đơn ký sẵn khiến lão cuống quýt van xin em thứ lỗi. Lão nói lão với con bé đó mới chỉ qua lai được hơn tháng, chỉ là chơi bời.

Ảnh minh họa. 

Đại khái em đã mất lòng tin rồi nên mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Có điều vì con, vì bản thân còn tình cảm, với lại em cũng không cam lòng buông bỏ bao công sức bản thân bỏ ra để vun đắp ngần ấy năm nên đành nhắm mắt cho qua. Tất nhiên không đơn giản là bỏ qua vô điều kiện, em sẽ để thời gian thử thách lại chồng. Nếu không thay đổi, em buông tay không tiếc".

Chị vợ vẫn quyết định sẽ tha thứ cho chồng nếu anh biết quay đầu hối lỗi. Tất nhiên, để có được sự chấp nhận tha thứ thì anh chồng cũng phải vượt qua thử thách.

Phụ nữ là vậy đấy, dành cả tuổi xuân để lo cho chồng con, họ có thể đánh đổi nhiều thứ để giữ được hạnh phúc. Thế nhưng không có nghĩa là họ có thể tha thứ cho người đàn ông mà họ yêu thương hết lần này đến lần khác làm họ khổ. Tất cả đều chỉ có giới hạn, cánh mày râu nhớ nhé. 

Người xưa có nói: "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối" vì thế mà mà hãy yêu thương nhau hết lòng, cảm thông cho nhau để cùng nhau xây đắp gia đình hạnh phúc.

>> Hành động "không tưởng" của ông chồng khi bị vợ giận dỗi, đúng là "giận đấy nhưng mà cũng thương lắm đấy!"

Viết bình luận