Cô gái quyết chia tay vì bạn trai đã "tình một đêm" với gái lạ còn cứng họng "tại em tạo áp lực khiến anh khó làm chủ được mình"

07/04/2020 18:03

"Thế là em quyết định giải tán cuộc tình 3 năm. Sau hôm ấy, Đ. nhắn tin gọi điện níu kéo nhiều lắm nhưng em không quay lại", dù rất buồn nhưng cô gái vẫn quyết buông tay.

Trong tình yêu, dù ở bất cứ cuộc tình nào, dù với bất kỳ ai thì cũng không thể tránh khỏi những phút chạnh lòng và thậm chí phật ý, không hài lòng khi thấy đối tượng của mình lại tỏ ra quá thân mật đối với người khác giới. Tuy nhiên bấy nhiêu thứ cảm xúc ấy cũng là vì yêu mà có, cũng là tăng thêm sự kết dính cho các cặp đôi để cuối cùng đến bến bờ hạnh phúc.

Thế nhưng vì một chút giận hờn cãi vã mà đi tìm cô gái khác để giải tỏa stress bằng cuộc tình 1 đêm như anh chàng dưới đây thì ai nghe xong cũng phải sôi máu.

Câu chuyện mà nữ chính kể có nội dung như sau: 

"Ra trường đi làm hơn năm thì em yêu Đ. Anh ấy hơn em 3 tuổi, làm kế toán, tính tình nóng nảy mà hay ghen.

Thời gian đầu mới yêu, Đ cũng nền nã, nhẹ nhàng song càng về sau Đ. càng thể hiện tính gia trưởng, muốn chiếm hữu khiến em nhiều lúc ức chế vô cùng. Nhất là sau khi Đ. dẫn em về giới thiệu với gia đình thì anh mặc định luôn em đã là người của anh nên cấm tiệt không cho em đi chơi với bạn khác giới. Cứ thấy em đứng gần đàn ông là anh tức tối khó chịu, kiểu gì về cũng hằn học nói em không tôn trọng anh.

>>Thấy bạn trai "trở mặt như lật bánh tráng" khi hay tin có bầu, cô gái bèn "tặng" anh cái kết không thể mỹ mãn hơn

Cũng vì ghen mà sáng tối Đ. nhận đưa đón em đi làm, không cho em đi 1 mình, không cho em tiếp xúc với đồng nghiệp nam nào.

Đỉnh điểm là hôm vừa rồi Đ. rủ em đi siêu thị, em vô tình gặp lại anh lớp trưởng thời đại học nên vui vẻ đứng kể chuyện. Đ. mua đồ xong quay ra nhìn thấy đỏ mặt tía tai xông vào kéo xềnh xệch em ra bãi xe bắt về ngay lập tức, tới mức em chẳng kịp chào anh bạn ấy.

Xấu hổ quá, đến phòng em lấy máy nhắn cho anh bạn kia cái tin xin lỗi. Ai ngờ hôm sau Đ. kiểm tra điện thoại của em (Đ. luôn tự ý đọc tin nhắn từ zalo, tới facebook kiểm soát em), thấy tin nhắn đó, anh ta. ném phịch điện thoại của em xuống đất vỡ tan màn hình rồi quát: 'Cô coi thường tôi đến thế à? Rõ ràng có bạn trai rồi vẫn à ơi thằng khác thế này?'.

Thái độ ngang ngược của Đ. làm em không thể nhịn thêm được. Bực lên em sẵng giọng: 'Anh một vừa hai phải thôi, đừng có kiểu ghen tuông mù quáng như thế. Nếu cảm thấy không tin tưởng được nhau thì chia tay luôn đi'.

Nghe em nói thế, Đ. hùng hổ phóng xe về. Như mọi khi thì tầm nửa đêm, kiểu gì Đ cũng nhắn tin, gọi điện xin lỗi. Song hôm ấy Đ. im lặng tới sáng. Em đang giận nên cũng mặc kệ.

Sau 2 ngày vắng bóng, Đ. lại tới phòng em xin lỗi, bảo hôm đó anh nóng nảy quá. Hai đứa làm lành rồi đi chợ nấu cơm. Ăn xong Đ. nhận rửa bát chuộc lỗi. Em thảnh thơi lấy điện thoại của Đ. vào mạng xem chút tin tức. Ai ngờ đúng lúc Đ. có tin nhắn mới, em vô tình đọc được mà tối mắt: 'Quên em rồi hả cưng. Đêm ấy khen em ngọt ngào lắm cơ mà. Sao bảo gọi lại cho em mà vẫn chưa thấy cưng đâu, để em đợi mãi'.

Kèm theo tin nhắn là 1 cái ảnh của ả với Đ. Em nhìn rụng rời chân tay, gọi anh ta vào hỏi. Ban đầu Đ. còn vòng vo chối quanh chối quẩn.

Sau bị em hỏi dồn, biết không chối được nữa, Đ thản nhiên đáp: 'Cô ta là nhân viên quán karaoke công ty anh hay đến hát. Đêm đó vì cãi nhau với em, anh tức quá mới qua đêm với cô ta. Chỉ là tình 1 đêm thôi, em làm gì mà làm quá lên. Cũng là tại em tạo áp lực khiến anh không làm chủ được mình'.

Nghe Đ. nói mà em vừa sốc vừa thấy nực cười. Chỉ vì cãi nhau với em mà anh ta tìm đến với người khác. Giải khuây rồi về xin lỗi em như thật. Em nhìn Đ cười nhạt: 'Thôi, tốt nhất giải tán đi. Tôi chỉ đứng nói chuyện với bạn mà anh đã bảo tôi lẳng lơ, không tôn trọng anh. Trong khi đó, anh lên giường với người khác thì lại bảo có gì mà làm quá. Chỉ thế là biết tôi với anh không cùng tư tưởng rồi. Chúng ta không thể bước cùng 1 con đường đâu'.

Thế là em quyết định giải tán cuộc tình 3 năm. Sau hôm ấy, Đ. nhắn tin gọi điện níu kéo nhiều lắm nhưng em không quay lại. Nói là không buồn thì không phải nhưng xác định không có tương lai thì tốt nhất chia tay các chị ạ. Em nghĩ chỉ vì có chút cãi vã, Đ. đã sẵn sàng phản bội như thế thì hỏi rằng sau này cuộc sống hôn nhân còn nhiều sóng gió nữa, khi ấy Đ. còn thế nào?".

Sau mối tình 3 năm nồng cháy cô gái đã quyết định chọn cách chia tay người đàn ông đã phản bội mình. Hành động ấy được đa phần cộng đồng mạng ủng hộ. Thật ra tình yêu được ví như một món súp, để có một món súp ngon cũng như một tình yêu đẹp, chúng ta đều phải có một sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là hai người luôn phải chân thật và hướng về nhau. 

>> Tiểu tam nhận rổ "gạch đá" khi cướp người yêu của bạn thân còn tỏ ra cao thượng: "Dù bọn ta có lỗi nhưng vẫn coi mày là bạn"

Viết bình luận