Ảnh đời thường của chị em đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Trên sân cháy hết mình, ngoài đời đẹp hết ý

09/12/2019 11:31

Đã đá bỏng giỏi lại còn xinh đẹp thì anh nào chẳng muốn "hốt" luôn về nhà! 

Tối 8/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên ngôi vô địch khi xuất sắc đánh bại tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30. Đây cũng là lần thứ 6 đội tuyển nữ Việt Nam mang chiến thắng về cho nước nhà khi liên tiếp đăng quang ngôi vô địch SEA Games. 

>> Tất tần tật info nữ trọng tài biên gây sốt trận Việt Nam - Thái Lan, ảnh đời thường "ngọt nước" hơn trăm lần trên sân

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, người hâm mộ đặc biệt là cánh máy râu không quên "tăm tia" nhan sắc của các nữ chiến binh. 

Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến Hoàng Thị Loan - hậu vệ sinh năm 1995 được ví là “bông hậu” của đội tuyển nữ, với vẻ đẹp trong sáng và nụ cười ngọt ngào. Đặc biệt, sau chiến thắng trước Thái Lan, cô nàng đã hé lộ: "Em chưa có người yêu".

Hoàng Thị Loan 

Tiếp đến Phạm Hải Yến, một trong những cô gái tỏa sáng nhất đêm chung kết - ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam lên ngôi vô địch, 

Phạm Hải Yến 

Cùng với đó là những cái tên điển hình như: Đội trưởng Huỳnh Như, tiền vệ Tuyết Dung, hậu vệ Chương Thị Kiều... 

Nguyễn Thị Tuyết Dung. 

Tuyết Dung cũng không thể hoàn tất màn ăn mừng vì chuột rút.​

Đội trưởng Huỳnh Như. 

Đội trưởng Huỳnh Như phải nhờ một bác sĩ cõng ra khỏi sân sau khi vắt kiệt sức thi đấu.

Chương Thị Kiều dù bị trầy da đùi nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. 

Trần Thị Kim Thanh. 

Trần Thị Hồng Nhung. 

Thái Thị Thảo. 

>> Chuột rút, trầy da đùi, ngã gục vì kiệt sức... nhưng tất cả đều nén đau để mang vinh quang về cho đất nước

Viết bình luận