(Game8) - Fnatic đã chịu áp lực cực lớn khi gặp đối thủ mạnh là Koo Tiger, điều đó thể hiện qua cú “đâm tường” khó tin đến từ đấu thủ chuyên nghiệp Huni.
Tối qua đã chứng kiến một trận đấu bán kết có thể nói là “lực bất tòng tâm” của Fnatic khi họ chiến đấu kiên cường nhưng đối thủ Koo Tiger lại nắm hết nhịp trận đấu. Sức ép lên đội Fnatic nặng hơn theo từng trận và các đấu thủ bắt đầu “rã rời tin thần” và mắc một số lỗi cơ bản.
Trường hợp của Huni được nêu ra như một biểu hiện rõ nhất của sức ép tinh thần mà đội đại diện câu Âu cuối cùng này đang phải gánh. Trong phút thứ 12 của trận đấu thứ 2, Huni cầm Riven sau khi tấn công bất thành Smeb cầm Fiora bị dí đuổi phải bỏ chạy. Khi đến bờ tường cạnh con sông Huni đã dùng tốc biến để nhảy tường nhưng lại mắc một lỗi mà người ta khó tin nó đến với một đấu thủ chuyên nghiệp: tính sai độ dày của vị trí khiến tốc biến thất bại.
Đối với tình huống khi chơi bình thường việc “đập mặt vô tường” này không hiếm nhưng với một đấu thủ huấn luyện chuyên nghiệp dường như đó là sai sót cơ bản không thể mắc phải. Thế mà Huni đã mắc và điều này cho thấy rất rõ mức độ stress mà đấu thủ này cùng đội Fnatic đang chịu. Các bình luận viên cũng cho biết các vòng đấu trước đó cũng có đấu thủ mắc phải sai lầm này.
Con đường mơ ước Chung Kết Thế Giới đã khép lại lại với Fnatic. Như bình luận viên đã nói ở cuối trận đấu, cuộc chơi thật nghiệt ngã khi 16 đội mang ước mơ đến đây nhưng chỉ có một đội được hoàn thành ước mơ đó.
Viết bình luận