Kỳ cục những game với cái tên dài hơn cả… Cô dâu 8 tuổi

Bookgrinder 17/08/2015 12:00
(Game8) - Ngoài những tựa game ngắn gọn kiểu Rust hay Risen, còn có những trò chơi mà cái tên của nó dài đến mức không tưởng.

Trong làng game thế giới, những tựa game lớn thường có những cái tên rất ngắn gọn, súc tích và “ngầu ngụa” để thu hút sự chú ý của game thủ, đồng thời giúp người chơi dễ dàng nhớ đến trò chơi khi cần. Tuy nhiên, có những tựa game lại đi theo một phương hướng hoàn toàn khác biệt khi sở hữu những cái tên mà bạn cần phải có… một cuốn sổ ghi chú để đọc tên nó khi có ai hỏi “bạn đang chơi cái gì”. Chẳng hạn như…

The Lord of the Rings: The Return of the King

Đây là trò chơi chỉ thuộc hàng “nhập môn” trong danh sách những tựa game có tên dài ngoằng. Nó là một tựa game hành động chặt chém được EA phát triển và phát hành vào năm 2003, ăn theo cơn sốt Lord of the Rings đang rất nóng bỏng lúc đó. Nội dung của game bao quát cả hai bộ phim LOTR: The Two Towers và LORD: The Return of the King. 



Điều đặc biệt của trò chơi này là nó chỉ được phép tái hiện những chi tiết có xuất hiện trong hai bộ phim và không được quyền động đến nội dung trong bộ sách. Lý do của điều này là do lúc đó, EA chỉ sở hữu quyền làm game “ăn theo” phim còn quyền làm game theo tiểu thuyết của tác giả Tolkkien nằm trong tay của Vivendi. Trò chơi nhận được những đánh giá tích cực từ game thủ lẫn báo giới, và từng được xếp vào danh sách “5 tựa game về LOTR hay nhất mọi thời đại”.

Strong Bad's Cool Game for Attractive People Episode 5: 8-bit is Enough

Tựa game có cái tên kỳ dị (trò chơi cực ngầu của Strong Bad dành cho những người hấp dẫn tập 5: 8 bit là đủ) này đưa nhân vật chính Strong Bad, cư dân của vùng đất Strong Badia lên đường tìm cách đánh bại Trogdor, con rồng vừa thoát ra khỏi trò chơi của nó và phá hủy mọi thứ. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề nhỏ ngăn cản Strong Bad: làm thế nào để đánh bại một con rồng?



Trò chơi này được phát hành trên Wii vào cuối năm 2008 và thường chỉ được gọi ngắn gọn là “SBCG4AP5” để… tiết kiệm chỗ. 

Where in America is Carmen Sandiego?: The Great Amtrak Train Adventure

Tựa game có cái tên “dài như xe lửa” này là một game được làm nhằm đánh bóng cho Armtrak, công ty đường sắt của chính phủ Mỹ. Nó được phát hành từ tận năm 1998 và vì thế bạn không cần trông chờ gì vào chất lượng hình ảnh hay âm thanh của nó. Game cũng chỉ được thực hiện với mục đích giáo dục cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi và được bán với giá 10 USD.



The Lord of the Rings: Battle for Middle Earth II: Rise of the Witch King

Hãy tạm gọi tựa game này là “RotWK” để giúp Game8 đỡ mỏi tay. Nó là bản mở rộng được phát hành năm 2006 của LOTR: Battle for Middle Earth II, một game chiến thuật thời gian thực (RTS) lấy bối cảnh LOTR. Nội dung của phiên bản này xoay quanh việc game thủ điều khiển quân đoàn từ Angmar để tấn công vương quốc Arnor và kết thúc ở trận chiến Fornost. Ngoài ra, game còn có một nhiệm vụ phụ đưa game thủ vào vị trí chỉ huy lực lượng của loài Tiên và Gondor tấn công vào Angmar để trả thù cho sự thất bại của Arnor.



Theo sách kỷ lục thế giới Guinness phiên bản Gamer, trò chơi này là bản mở rộng có tên dài nhất thế giới.

The Magical Realms of Tír na nÓg: Escape from Necron 7 – Revenge of Cuchulainn: The Official Game of the Movie – Chapter 2 of the Hoopz Barkley SaGa

Bạn không nhìn lầm đâu – Game8 cần đến vài hàng chữ chỉ để viết ra cái tên của trò chơi này. Thuộc thể loại nhập vai, Barley 2 là sản phẩm của Tales of Game và được phát triển nhờ nguồn vốn huy động từ cộng đồng game thủ. Về mặt cốt truyện, nó là phần tiếp theo của Barkley, Shut up and Jam: Gaiden, và tựa game này lại là do fan làm để ăn theo trò chơi bóng rổ Barkley Shut up and Jamp!. Ngay cả chính nhà phát triển cũng ngại sử dụng cái tên chính thức của trò chơi và chỉ gọi nó là “Barkley 2” cho tiện. Tuy nhiên, game hiện vẫn chưa ra mắt dù Tales of Game dự kiến sẽ phát hành trò chơi vào đầu năm nay.


Tuy nhiên, dù có cái tên dài đến thế, The Magical Realms of Tír na nÓg: Escape from Necron 7 – Revenge of Cuchulainn: The Official Game of the Movie – Chapter 2 of the Hoopz Barkley SaGa vẫn chỉ đáng… xách dép cho đương kim vô địch của những tựa game có cái tên dài nhất thế giới ngay sau đây:

Summertime High School. A Young Man’s Notes – How a New Exchange Student Like Myself Ran Into His Childhood Friend On The School Tour, Then For Some Reason Became Super-Popular With The Girls For His Daily Scoops On The School Photography Club Even Though He Only Takes Panty Shots, And What He Thinks As He Goes On Dates During His Summer Of Island School Life.

Nếu bạn có kiên nhẫn, hãy cùng Game8 xem tên tiếng Việt (tạm dịch) của trò chơi này: “Mùa hè trung học. Nhật Ký một chàng trai trẻ - Làm thế nào một trao đổi sinh như tôi gặp gỡ bạn thời thơ ấu trong buổi tham quan trường, và vì một lý do nào đó trở nên cực kỳ nổi tiếng với các nữ sinh vì những bức ảnh hàng ngày chụp cho câu lạc bộ nhiếp ảnh dù hắn chỉ chụp toàn đồ lót, và hắn nghĩ gì khi hẹn hò trong mùa hè trong thời học sinh trên đảo.” Rất có thể đây sẽ là trò chơi có tên dài nhất thế giới khi sách kỷ lục Guinness phiên bản 2016 ra mắt vào đầu tháng sau.



Vậy rốt cuộc Summertime High School là một trò chơi ra sao? Nó là một game Dating Sim (hẹn hò) của Nhật Bản, được phát hành bởi D3 Publisher. Trong game, bạn sẽ vào vai một học sinh tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường có sở thích chụp những bức ảnh… dưới váy của các bạn học (đừng thử ở nhà, ngoài đường hay bất kỳ đâu). Mục tiêu của bạn sẽ là chụp được càng nhiều càng tốt và không được để bị phát hiện. Trò chơi đã được phát hành cho PS3 và PS4 vào tháng 6 vừa qua nhưng chỉ dành cho game thủ Nhật Bản mà thôi. 

Còn có rất nhiều tựa game với những cái tên dài chóng mặt khác, nhưng do khuôn khổ bài viết có hạn, Game8 chỉ giới thiệu những cái tên đặc sắc nhất trên đây. Bạn có biết một tựa game nào có tên dài khủng khiếp khác không? Đừng quên cho Game8 biết trong phần comment bên dưới nhé.

Viết bình luận