
Suicide Squad - bộ phim siêu anh hùng về nhóm ác nhân nổi tiếng trong vũ trụ DC là một trong những tác phẩm siêu anh hùng gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử. Số điểm trên Rotten Tomatoes của tác phẩm siêu anh hùng chỉ là 29%, và điều đó từng khiến một bộ phận fan của DC kêu gọi tẩy chay và đánh sập trang web thực chất do chính Warner Bros. sở hữu.
Thế nhưng bộ phim đã đạt doanh thu khủng 745,6 triệu USD toàn cầu (dù không được cấp giấy phép trình chiếu tại thị trường lớn Trung Quốc), và thành tích này đã khiến DC và Warner Bros. lập tức “bật đèn xanh” cho dự án phần hai.
Sau khi đạo diễn David Ayer rút lui, Warner Bros. đang gấp rút tìm kiếm người thay thế, với ứng cử viên sáng giá nhất hiện tại là Jaume Collet-Serra. Nhưng đó có thể không phải là người duy nhất chia tay Biệt đội Cảm tử.
Trên trang USA Today, người đẹp Cara Delevinge mới đây khẳng định: “Suicide Squad là trải nghiệm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi muốn sắm vai Enchantress thêm một lần nữa. Nhưng tôi nghĩ đó là điều không hợp lý. Có lẽ tôi sẽ chỉ còn tới ghé thăm mọi người trên trường quay”.
Mở đầu Suicide Squad, nữ tiến sĩ khảo cổ học June Moone khám phá ra bí mật về Enchantress và bị mụ phù thủy nhập vào người. Ban đầu, ả ngoan ngoãn nghe lời chính phủ. Nhưng khi đã đạt được mục đích, Enchantress lại trở thành là kẻ thù số một của Biệt đội Cảm tử. Đến cuối phim, sau khi ả bị tiêu diệt, June Moone mới có thể trở về trạng thái bình thường.
Vai diễn Enchantress của Cara bị phần đông khán giả chê là nhạt nhòa, "thiếu muối", bị đánh bại quá dễ dàng, không thể hiện được sức mạnh và sự nham hiểm của nhân vật này trong truyện tranh. Màn chiến đấu ở cuối phim giữa nhân vật này với biệt đội Cảm Tử cũng bị coi một trong những điểm trừ lớn nhất của bộ phim.
Viết bình luận