
Khi Vệ Binh dải ngân hà 2 (Guardians of the Galaxy 2) ra mắt vào cuối tháng này, nó sẽ trở thành bộ phim thứ 15 của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel (Marvel Cinematic Universe kể từ khi ra đời năm 2008. Trong suốt quãng thời gian dài đó, Marvel đã giới thiệu nhiều siêu anh hùng khác nhau qua những bộ phim riêng cho họ, dần dần gây dựng được sự chú ý của khán giả vào những nhân vật này, để rồi tạo nên những bom tấn khi cho các siêu anh hùng đó gặp gỡ và chiến đấu với nhau. Điều này đã được chứng minh là chiến lược đúng đắn khi cho đến nay, tổng cộng các bộ phim của Marvel đã mang về doanh thu 10 tỷ USD, trở thành thương hiệu điện ảnh lớn nhất mọi thời đại.
Trong khi đó, vũ trụ điện ảnh của DC (DC Extended Universe) đã cố gắng làm điều tương tự vào năm ngoái khi cho ra mắt Suicide Squad – bộ phim về một nhóm nhân vật rất nổi tiếng trong truyện tranh DC, tuy nhiên lại không giành được thành công như mong đợi, hứng chịu khá nhiều chỉ trích từ fan và giới phê bình. Mới đây, tài tử Chris Pratt – ngôi sao của 2 loạt phim Guardians of the Galaxy, đã đề cập tới điều mà anh cho là điểm yếu khiến Suicide Squad cũng như các phim điện ảnh DC khác vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong lòng khán giả.
Pratt chia sẻ, “Tôi thực sự thích những bộ phim của Warner Bros..Tôi nghĩ rằng chúng rất tuyệt và tôi không quá khắt khe khi đánh giá những bộ phim của họ. Nhưng một trong những thiếu sót của họ đó là giới thiệu quá nhiều nhân vật cùng một lúc trong Suicide Squad. Họ dành 10 phút để thuyết phục chúng ta quan tâm đến các nhân vật, trong khi đúng ra họ hoàn toàn có thể tạo ra 3 bộ phim khác nhau để kể về các nhân vật đó và kích thích chúng ta tìm hiểu về họ từ trước đã.”
Không giống như cách làm của Marvel Cinematic Universe, ra phim riêng giới thiệu từng người hùng trước khi cho họ ghép team với nhau, ngay từ đầu Suicide Squad đã đưa lên màn ảnh một nhóm các siêu anh hùng và phản diện mà khán giả còn chưa biết tới nhiều. Hậu quả đó là ngoại trừ Deadshot và Harley Quinn, thì tất cả các thành viên còn lại trong Biệt đội cảm tử (Captain Boomerang, Katana, Enchantress, El Diablo, Slipknot, Killer Croc) đều tỏ ra vô cùng mờ nhạt.
Có vẻ như giờ đây Warner Bros. cũng đã hiểu ra được sự quan trọng của tính kiên nhẫn khi xây dựng vũ trụ điện ảnh, Sau màn thể hiện tuyệt vời của Harley Quinn (Margot Robbie thủ vai) trong Suicide Squad, đạo diễn David Ayer tiếp tục để cô xuất hiện trong phần phim spin-off mang tên. Bên cạnh đó, sau khi nữ anh hùng Wonder Woman (Gal Gadot) tạo ra được nhiều ấn tượng, trong Batman v Superman: Dawn of Justice, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim riêng về Diana trước khi cô trở thành thủ lĩnh của team Justice League trong tháng 11 tới.
Viết bình luận