Top 5 cách thức hồi máu vô lí trong game sẽ giết nhân vật ở ngoài đợi thật

Tường Tạ 12/04/2017 10:00

(Game8) - Với những kiểu hồi máu này, có lẽ cứ chết đi cho xong.

Stimpack - Fallout series

Khi đang phiêu lưu trên vùng đất Wasteland đầy nguy hiểm của Fallout, phải đối trọi với những kẻ địch tàn ác vô nhân tính như lũ Radscropion, Ghouls, Deathclaw, Super Mutant thậm chí cả những nhóm người man rợ Raider, thật may mắn nếu vớ được những chiếc Stimpack đáng tin cậy. Chỉ cần chích một liều thôi thì chân gãy cũng lành lặn, thân bị đục thủng lỗ chỗ cũng hồi phục trong chốc lát, sẵn sàng cho hiệp 2. Nhưng đời không như mơ, nếu làm trò đấy ngoài đời, chắc hẳn ngoài chảy máu ra, nhiễm trùng có lẽ sẽ đóng góp một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết vô cùng đau đớn của nhân vật chính. Nguyên do là vì những chiếc Stimpack thường không được bảo quản ở môi trường vô trùng, nó bám đầy vi khuẩn có thể gây các bệnh như uốn ván hoại tử....

Painkiller Pill - Max Payne

Nếu bị hàng đàn hàng đàn kẻ địch vây xung quanh xả súng sối sả vào người, hẳn điều đầu tiên mà bất kì ai cũng muốn đó là cho những vết thương đó biến mất, và còn gì hợp lí hơn khi nốc cả lọ thuốc giảm đau vào mồm, mọi nỗi đau biến mất và Max bật dậy bắn nhau tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng giảm đau không có nghĩa là các vết thương được chữa lành, nó chỉ là một thứ thuốc làm người dùng quên đi cảm giác đau đớn tạm thời mà thôi. Khả năng cao là Max vẫn sẽ bị chảy máu đến chết, hoặc tệ hơn nữa, bị shock thuốc mà chết, một cái chết không mấy dễ chịu không khác mấy lão Hạc.

Thức ăn đóng hộp - Metal Gear Solid

Meal Combat Individual Ration (MCI Ration) là thứ được tìm thấy trong gần hết mọi phần của series Metal Gear, chỉ cần cắn vài miếng thức ăn thì dù có ăn bao nhiêu đạn lạc, tên lửa vào người thì máu của nhân vật vẫn cứ tăng. Nhưng ngoài đời thì sao? Cứ giả sử là đồ ăn đóng hộp của quân đội biến đối thành phần để giúp binh lính phục hồi nhanh đi, nhưng nếu đang đánh nhau mà phải bóc hộp thức ăn ra ăn thì có lẽ sẽ khá là khó để tọng được một miếng vào mồm. Nhưng kể cả nếu có ăn được đi nữa, vừa vận động vừa ăn thì tỉ lệ bị nghẹn sẽ rất cao, nếu thở còn không được thì có lẽ cũng chả đánh đấm được gì.

Rượu và Bia - Bioshock

Có người uống rượu vì vui, có người uống để quên đi nỗi sầu, còn với Bioshock, uống rượu là để hồi phục lại một phần sức khỏe đã mất đi. Chỉ cần khui vài chai bia hoặc rượu (Thứ nằm rải rác đầy đường trong bất kì phần nào Bioshock, lượng đồ uống có cồn tiêu thụ không thua gì Việt Nam), nốc một hơi thì HP sẽ tăng vọt trong chốc lát, tác dụng phụ duy nhất mà người chơi thấy được trong game đó là nhân vật có thể bị say rượu nếu như tiêu thụ quá nhiều bi rượu trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng ngoài thực tế thì sao? Khả năng cao nhân vật chính trong game sẽ bị ngộ độc rượu do uống từ nguồn không đảm bảo, uống quá nhiều gây buồn nôn và có thể sau sẽ bị hangover không thể tập trung chiến đấu được. Còn về lâu về dài, chắc hẳn với một cái bụng bia to chềnh ềnh trước người, Jack hay Booker sẽ không thể lăn lộn ngoài chiến trường được, và có lẽ sẽ còn bị chết vì hỏng gan nữa.

Strong Aid Med - Resident Evil

Fan Resident Evil hẳn đã quen thuộc với loại tiên dược này, ngoài tác dụng hồi máu thông thường ra, nó còn có một chức năng bá chưa từng có trong Resident Evil VII. Khi Ethan bị chặt đứt chân, chủ nhà tốt bụng Jack Baker đã đưa cho Ethan một lọ Strong Aid Med miễn phí, đổ chút nước thánh này lên cái chân vừa bị cắt rời hoàn toàn, và chỉ cần mất một giây thôi, Ethan đã đứng lên đi lại chạy nhảy như bình thường. Và để trả ơn Jack, Ethen đã tiếp tục chơi trò mèo đuổi chuột với vị chủ nhà dễ thương này. Đến đây chắc cũng không cần nói nhiều nữa, nền y học thế giới phải phát triển đến nghìn năm thì mới có thể ghép thành công chân người được, mà ghép cũng không được hoàn chỉnh, có lẽ nếu vị thuốc này được tung ra thị trường thì bác sĩ khắp nơi trên thế giới sẽ thất nghiệp hết.

Chỉ là cái chân bị căt rời thôi mà, vết thương ngoài ra

 

Viết bình luận