LMHT: Vel'koz - Con bài ẩn đầy sức mạnh trong mọi dạng đội hình!

Oằn Tà Vằn 04/05/2016 15:57

(Game8) - Với số lượng các tướng được ra mắt tăng lên, người ta dường như đã lãng quên đi con quái vật hư không đầy bí ẩn này?

 

Vel'koz được ra đời vào ngày 07/03/2014, tại thời điểm đó, như bất cứ một vị tướng mới nào khác, Vel'koz được thử nghiệm bởi hàng ngàn người chơi LMHT trên khắp Thế giới. Tuy nhiên không lâu sau đó, Vel'koz dần bị lãng quên và vắng bóng trên chiến trường công lý. Có lẽ người chơi thường yêu thích các vị tướng đường giữa có độ cơ động cao hơn như: Fizz, Kassadin hay các tướng có khả năng tự bảo kê cao như Oriana, Anivia,...

Thế nhưng, tại Chung Kết Thế Giới 2015, SKT T1 Faker - Midlaner số 1 Thế giới đã mang đến cho chúng ta một luồng gió hoàn toàn mới với sự lựa chọn Vel'koz đường giữa. Với cương vị là một người chơi yêu thích vị tướng này, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta lật lại ký ức về con Quái Vật Hư Không này chăng?

 

Một con mực nằm trên đám mây cầu vồng 

Đó chính là ý tưởng đầu tiên để Riot làm nên vị tướng Vel'koz này, tuy có hơi buồn cười một chút. Tuy nhiên thật không may đó lại là một con mực bị hắt hủi. Vel’Koz là vị tướng đầu tiên ra mắt trong năm 2014, trước đó ở năm 2013 là 2 vị tướng Yasuo và Jinx… Còn sau Vel’Koz, 2 vị tướng tiếp theo đó là Braum và Gnar. Những người anh em của Velkoz, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn đang làm mưa làm gió trên chiến trường công lý,còn chú mực của chúng ta, tỉ lệ chọn qua từng phiên bản luôn nằm ở khoảng 1xx/130, cùng phòng với nào là Urgot, Singed, Yorick… 

Chú mực hồng đáng yêu

 

Với bộ kỹ năng có thể nhồi một tấn sát thương vào mặt kẻ địch trong phòng một nốt nhạc đã từng làm sục sôi cộng đồng game thủ, tuy nhiên ít lâu sau, con quái vật bị lãng quên một cách đáng sợ. Phần nhiều lý do có lẽ bởi sự mong manh dễ vỡ của chính vị tướng này. Không có kỹ năng chạy trốn? Chỉ có một cú hất tung khá dễ né? Cú chiêu cuối sát thương cao nhưng lại cần đứng yên để thi triển? Quả thật rất kén người chơi!

 

Con bài ẩn 

Có thể nhắc lại rằng ở CKTG, người chơi số 1 Thế giới Faker đã sử dụng vô cùng hiệu quả các con bài dị để khắc chế kẻ địch, có thể kể đến Irrelia đường giữa, Olaf đường giữa, Riven đường giữa và đều mang lại lợi thế cho đồng đội. Velkoz còn là lựa chọn dị hơn thế nữa.

Thứ nhất, vì được lựa chọn rất ít, Vel'koz là con bài "không để lộ chiến thuật". "Họ sẽ chơi như thế nào với Velkoz?", "Lối chơi của anh ta với Velkoz như thế nào nhỉ?" - Tất cả sẽ là một câu hỏi không hồi kết, và Vel'koz dùng chính những xúc tu của mình, tha hồ quấy nhiễu tâm chí kẻ đồng nghiệp phía bên kia.

Thứ hai, Vel'koz quả thật là một "cố máy dọn lính" thực sự. Hãy cùng so sánh một chút: Viktor, hắn ta cần ít nhất kỹ năng Tia Chết Chóc ở cấp độ 4 được tiến hóa, tức Viktor ở cấp 7 thì mới có thể quét được 3 con lính đánh xa, tương tự với Ahri sở hữu trang bị gây sát thương lớn từ sớm như Quỷ Thư Morello hoặc Trượng Trường Sinh. Còn Vel’Koz ư, hắn ta chỉ cần lắp thêm 1 vài viên ngọc xanh sức mạnh phép thuật, ngay cấp độ 4, ném 2 đường kỹ năng Vết Rách Hư Không và bồi thêm kỹ năng khác là có thể đẩy bay 3 con lính xa, và khéo léo là luôn cả 3 con lính gần rồi.  


Bộ Combo: Một phát chết luôn

 

Vì thế, cho dù phía bên kia là một kẻ đè đường hạng nặng, một sát thủ khao khát chiến công, thì Vel'koz vẫn rất ung dung farm lính, cắm mắt, rồi lại farm lính mà không sợ kẻ địch chạy loanh quanh đi roam.

 

Sát thương lỗi

 

Gần đây, cụm từ sát thương lỗi thường được gán cho Cassiopia hay Ryze, nhưng tôi thấy cũng khá hợp lý với vị tướng Velkoz này. Một Velkoz cấp 6, chẳng cần thiêu đốt, bằng 1 cú làm chậm bằng Q thành công, lốc lên bằng E, 2 lượt Vết Rách Hư không kèm nội tại, bồi thêm 1 cú chiêu cuối đẹp như mơ là Pháp Sư phía kia đã phải lên bảng đếm số không kịp ú ớ gì. Có thể Velkoz thiếu cơ động, nhưng Con quái vật đã có tất cả những gì nó cần: Chính là bộ Combo "Một phát chết luôn".

Tia Phân Rã Hữu Cơ - đúng như cái tên của nó, sẽ phân rã bất cứ kẻ địch nào thành các chất hữu cơ, bất cứ loại địa hình nào hay loại tường gió nào của Yasuo cũng sẽ bị xuyên qua. Thử tưởng tượng trong một pha giao tranh, Vel'koz có thể thoải mái xả Ulti vào đội hình đối phương thì khả năng cao là Xạ Thủ và Pháp Sư bên kia hoặc bốc hơi, hoặc là hấp hối đấy nhé.

 


Cú chiêu cuối sẵn sàng làm bốc hơi kẻ địch

 

Con dao hai lưỡi

 

Quả thực mà nói, sự lợi hại của Vel’Koz trong từng trận đấu khó nói vô cùng. Nhưng có một điều mà tôi xin khẳng định, Vel’Koz là 1 con dao hai lưỡi. Hắn có thể khắc chế lại mọi tướng đỡ đòn và đấu sĩ “trâu bò” nhất, nhưng cũng sẽ bị chính họ khắc chế lại. Chính vì vậy nếu bạn muốn có Velkoz trong đội hình, hãy chắc chắn rằng đồng đội của bạn sẽ hiểu được sự lựa chọn đó, và dành cho bạn một sự bảo kê nhất định


Hãy dành cho Vel'koz sự "yêu thương", "chăm sóc" đầy đủ nhé

 

Cuối cùng, hãy cùng một lần nữa chứng kiến sự trỗi dậy của Quái vật Hư không dưới tay Huyền thoại Faker:

 

 

Đón đọc những tin tức mới nhất về LMHT tại Game8 nhé!

Viết bình luận