(Game8) - Đối vơí các game thủ Liên Minh Huyền Thoại, tộc Yordle, hay còn được gọi bằng cái tên đáng yêu "Tộc người lùn" ắt hẳn đã trở nên rất quen thuộc. Trải qua các phiên bản, biệt đội siêu đáng yêu này vẫn luôn giữ được màu sắc cũng như vị thế riêng của mình trên đấu trường công lý.
Hãy cùng gặp gỡ 5 vị tướng tuy nhỏ bé nhưng luôn tiềm ẩn sức mạnh vượt mọi giới hạn hình thể này nhé!
1. Teemo- Trinh sát nhanh nhẹn

Đây là cái tên được các Gamer nhớ đến đầu tiên khi nhắc về các vị tướng nhỏ con của Liên Minh Huyền Thoại. Với ngoại hình nhỏ bé, Teemo trở nên hoàn hảo với vai trò của một trinh sát nhạy bén, tinh quái và không thể đoán trước. Ở giai đoạn tiền mùa giải thứ 4, đã có giai đoạn nhà phát hành loại bỏ máy Oracle ra khỏi chiến trường công lí, đó là lúc Teemo tung hoành ngang dọc với bộ kỹ năng không thể khó chịu hơn của mình.
Tuy nhiên trước và sau giai đoạn đó, chú chồn nhỏ này thường xuất hiện ở các trận đấu thường hơn là đấu xếp hạng và đấu giải. Lý do có rất nhiều song có thể dễ nhận thấy, ở các trận đấu mang tính chất quyết định, Teemo rất khó để lắp ghép vào một đội hình giao tranh tổng có lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Teemo yếu, hãy cứ thử "hiến" cho cậu ta một vài mạng đầu đi, kẻ địch ắt hẳn sẽ phải nếm trải cảm giác "độc đốt đến chết".
2. Tristana - Tay súng Yordle

Mùa 6 của Liên Minh Huyền Thoại có thể gọi là thời đại hoàng kim của các xạ thủ. Đến nỗi một số người chơi đã cho rằng Riot đã quá thiên vị các xạ thủ trong các bản cập nhật mùa 6, đẩy một số xạ thủ lên hàng Hyper Carry "hoặc cấm hoặc chọn". Tristana là một trong số đó. Cô nàng nhỏ nhắn với khẩu đại bác trên tay luôn có thể khiến đối thủ khiếp sợ. Kỹ năng Phóng nhảy tên lửa của Tristana vừa phù hợp để tẩu thoát, lại vô cùng có lợi khi truy đuổi.
Cô nàng này hoàn toàn có thể làm bất ngờ đối thủ khi có thể tự tin nhảy ra sau lưng đối thủ, "gẩy" nhẹ vài đòn với Súng liên thanh, rồi "thản nhiên" đẩy đối thủ về cho đồng đội mình kết liễu bằng Đại Bác Đẩy Lùi. Với tầm bắn ở cấp 18 xa nhất trong tất cả các xạ thủ, khả năng xả sát thương tốt, khả năng tự bảo vệ tốt, Tristana luôn là 1 trong sô các vị tướng Ad Carry có tính đảm bảo cao trên đấu trường công lí.
3. Kennen - Trái tim Sấm sét

Thường được gọi bằng cái tên "Cậu bé sấm sét", Ninja xứ Yordle này mang đến một luồng sức mạnh rất mới trong Liên Minh Huyền Thoại. Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, cục diện trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn bằng một Combat tổng mà Kennen có vị trí thuận lợi để dùng chiêu cuối. Nếu cú Bão sấm sét đó trúng được các vị trí quan trọng của kẻ địch, chúng sẽ bốc hơi bằng một tấn các sát thương được nhồi vào ngay sau đó.
Ngoài ra, Kennen luôn là lựa chọn mở trong các trận đấu do khả năng có thẻ đảm nhiệm nhiều vị trí: Đường trên, Ap Mid, Xạ thủ, thậm chí là Kennen hỗ trợ cũng đã xuất hiện rất nhiều tại vòng Chung Kết Thế Giới 2015. Ninja nhỏ bé nhất LMHT này đã chứng tỏ được sức mạnh vượt ngoài vóc dáng của mình. Bằng chứng là Riot gần đây đã dành sự quan tâm khá lớn cho vị tướng này, bằng hàng loạt những thay đổi về kỹ năng, trang bị cũng như thay đổi về sát thương, khiến Kennen trở thành vị tướng có sức mạnh hết sức khó lường.
4. Gnar - Mắt xích thượng cổ

Với những Game thủ Toplane chuyên nghiệp, đây là vị tướng mà gần như bạn bắt buộc phải biết chơi. Ra mắt khá lâu, từ 2004, Gnar đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng của mình với bộ kĩ năng Solo cực tốt cùng với sức chống chịu tuyệt vời trong giao tranh. Nhanh nhẹn, khó chịu và khả năng tạo đột biến cao trong giao tranh với nội tại khiến Gnar đối thủ luôn phải dè chừng. Ngoài ra, bộ kĩ năng biến đổi thành kĩ năng khống chế khi tích đủ nộ là một bài toán thách thức với người đi rừng cùng người chơi đường trên của đối thủ mỗi khi có ý định Gank kiếm mạng. Đừng thấy Gnar nhỏ mà tưởng là dễ bắt nạt, nếu người chơi Gnar có kỹ năng tốt, có khi một mạng địch nằm lại là ít đấy nhé.
5. Poppy - Người giữ búa

Cái tên Poppy dường như đã bị lãng quên trên chiến trường công lí, bởi người chơi cho rằng Poppy chưa có đủ sức mạnh để làm tốt bất cứ một vị trí nào, chưa kể bộ kỹ năng cũ thường hướng đến các pha giao tranh nhỏ lẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, Poppy mùa 6, kể từ bản 6.3 trở đi lại là một câu chuyện khác. Bộ kỹ năng được sửa lại gần như hoàn toàn khiến cô nàng Yordle này vừa giữ được sự cứng cáp vốn có, vừa trở nên hữu dụng với chiêu cuối Sứ giả phán quyết có thể sút bay kẻ địch khỏi giao tranh. Cùng với Tristana, cô nàng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ này cũng là sự lựa chọn "hoặc cấm hoặc chọn" trong suốt một thời gian dài ở vị trí đường trên. Với combo khống chế cứng, kẻ địch có thể bốc hơi ngay trong một nốt nhạc nếu bị Poppy vào tầm, khiến kẻ địch đứng lại không được, mà chạy cũng không yên.
Còn bạn? Vị tướng Yordle yêu thích nhất của bạn là ai?
Viết bình luận