(Game8) - Quá trình thực hiện vị tướng này là rất gian nan, bởi có quá nhiều điều mới mẻ mà Riot chưa từng thực hiện trước đó.
Nó từ đâu đến?
Mặc cho những thử thách đã gặp phải với Ao Shin, Riot vẫn nghĩ rồng là một hình tượng rất tuyệt và đủ chín mùi để trở thành một vị tướng mới. Vì thế, điều đầu tiên họ làm là tìm kiếm một chủ đề cho con rồng họ sẽ tạo ra. Các họa sĩ Riot đã thử tạo ra những con rồng khói và đất, sau đó nhét chúng vào những trang phục của các phong cách, phe phái đã có trên Runeterra. Tuy nhiên, dù là Noxus, Hextech, Ionian, tất cả đều không phù hợp.

Cho đến một ngày khi những bức phác thảo từ những nhân viên Riot đang thực hiện việc tái dựng đỉnh Targon xuất hiện, Riot biết ngay mình phải làm gì. Một con rồng tới từ vũ trụ bên ngoài Runeterra. Đỉnh Targon vốn đã là “chiếc cầu” nới Runeterra và thế giới huyền bí bên ngoài, vì thế việc đưa con rồng mới về với Targon giúp Riot có thể đẩy mọi thứ lên một tầm vóc họ chưa từng làm trước đây. Rồng là phải to lớn, đúng không nào?
Rắc rối công nghệ

Với nền tảng đã được chọn, Riot bắt đầu suy nghĩ về việc một con rồng từ vũ trụ sẽ hoạt động ra sao trong LMHT. Nó có đánh bằng đuôi không? Có cánh không? Vảy thì sao? Thở ra lửa chứ? Đó là những câu hỏi Riot đưa ra, và họ đã tạo ra một phiên bản thử nghiệm đầu tiên cho vị tướng mới.

Trước khi Riot có được bộ kỹ năng hoàn chỉnh cho tướng rồng, hình dạng và kích thước của vị tướng này đã tạo ra những rắc rối khiến ý tưởng và hiện thực không hợp nhau. Cái đuôi của con rồng vung vẩy xung quanh khiến nó rất dễ bị trúng kỹ năng định hướng. Điều này khiến Riot thử biến con rồng thành một tướng tank, nhưng nó lại không hợp với hình tượng rồng-màu nhiệm-từ không gian. Hơn thế nữa, đuôi của con rồng này gây ra những điều kỳ lạ, chẳng hạn khi chui vào bụi cỏ đường trên, nó sẽ có đầu ở một bụi, thân lộ ra ngoài và đuôi ở một bụi khác. Đối thủ thấy hay không thấy nó đây?

Vì thế Riot quyết định tạo ra một con rồng với hình dạng khác. Họ quyết định lấy cảm hứng từ bầu trời đêm và sao chổi, với phần thân rực sáng và cái đuôi dài mờ dần để làm thân rồng. Con rồng mới có phần đầu và thân rõ nét, nhưng mờ dần và mờ dần với những vì sao lấp lánh trên thân, và cái đuôi ngắn hẳn đi so với trước đó.
Riot nhận được các phản hồi tích cực về hình dạng mới này và bắt đầu nghĩ đến việc định hình tính cách của nó, và tìm cách để “nhồi nhét” con rồng khổng lồ có kích thước bằng cả thiên hà vào trong game.

Rồng là cái chi chi?
Riot khởi đầu bằng việc định hình tại sao con rồng này lại tồn tại trong không gian. Sau một vài thất bại, Riot bắt đầu xem con rồng mới là một đấng tạo hóa, có thể tạo nên cả thiên hà khi hắn lang thang trong vũ trụ. Thay vì một con ác thú như Rek’Sai, vị tướng mới sẽ là một nghệ sĩ – một thực thể đẹp đẽ, màu nhiệm đã tạo ra những vì sao lấp lánh trên bầu trời suốt nhiều thế kỷ. Ý tưởng này rất thích hợp với hình thể của vị tướng mới và được Riot chấp nhận, cộng thêm một chút tự mãn để đi kèm với sự hào hoa của nó.

Tính cách của con rồng được lấy mẫu từ David Bowie – ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Anh. Riot muốn con rồng mới thật ngạo mạn và khoa trương, nhưng nó phải theo kiểu “anh mạnh anh có quyền”. Hãy tưởng tượng sự tự cao của một sinh vật có thể tạo ra cả thiên hà! Hoàn toàn xứng đáng, đúng không?
DĨ nhiên Riot phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra một cái tên phù hợp. Bạn không thể gọi một nhân vật vĩ đại nhất trong game là Tí, Tèo được. Sau vài tuần bóp trán với các biệt danh, cuối cùng thì Riot cũng tìm ra một cái tên xứng đáng, vừa nghệ thuật, vừa tự mãn lại đủ… dài dòng mà bạn biết hiện nay.

Nhưng tại sao Sol lại ở đây? Riot trở lại với đỉnh Targon để tìm kiếm mối liên hệ giữa Sol và Targon, và tìm ra ý tưởng: một sinh vật cao quý được người Targon trao tặng một chiếc vương miện nhân danh sự hào hoa của hắn, nhưng thật ra là để điều khiển hắn. Sol là nạn nhân của sự ngạo mạn của chính mình.
Bộ kỹ năng
Riot biết Sol phải có quyền năng mạnh mẽ, nhưng nó không thể là một pháp sư trong lốt rồng. Nó phải có một vị trí đặc biệt trong hàng ngũ các pháp sư, với những chuyển động mượt mà và cái đuôi đầy cao quý. Điều này dẫn đến sự ra đời của ba ngôi sao và khiến Sol phải tập trung vào việc di chuyển để giữ đối thủ luôn trong tầm sát thương của hắn. Q là cơ hội để Sol biến những bước nhảy tới – lui của mình thành pha săn mồi, còn E là cách Riot biến một “chuyến bay” thành phần thưởng cho người chơi Sol. Từng kỹ năng một được thành hình và Sol dần có hình dạng mà chúng ta đang thấy.

Sau đó, Riot tinh chỉnh vẻ ngoài của Sol để hắn bớt giống một sinh vật nước, sửa chữa khuôn mặt để giảm nét “thú” và giúp hắn đẹp trai hơn. Cuối cùng, họ chọn diễn viên lồng tiếng cho vị tướng này, và lời thoại của Sol là phần việc dễ dàng nhất – Sol có rất nhiều điều để nói, nhưng các câu thoại không thật sự giống những gì Riot mong đợi. Cuối cùng, họ đề nghị diễn viên lồng tiếng thực hiện các động tác lắc tay (jazz hand) khi phát âm, và kết quả nhận được rất đáng hài lòng.
Và thế là chúng ta có Aurelion Sol như hiện tại.
Viết bình luận