
Đúng vậy, bạn đã nghe câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo chưa"? Hãy để tình yêu tìm đến bạn, đừng "săn lùng" nó chỉ vì bạn thấy cô đơn nếu không muốn kết cục thê thảm mắc kẹt trong "vùng tình bạn" của bọn con gái
Đặc biệt là những đứa vừa bị bồ đá, vừa bị từ chối sau khi tỏ tình. Con trai hay con gái cũng vậy thôi.. bởi vì "chúng nó" rất rất dễ thay đổi !!
Thời điểm này chỉ đến một lần trong mỗi một mối quan hệ. Bạn nên nhớ, chẳng ai thích mãi một người không thích mình!
Tất nhiên rồi, phủ đầu với người mình thích rằng cả 2 đứa chỉ là bạn chỉ mang lại kết cục bi thương khi bạn tỏ tình với nàng.
Làm trò người lớn chỉ dành cho những cặp yêu nhau chỉ khiến bạn thêm tổn thương và bị biến thành "rau dưa" của tụi con gái mà thôi!
Bởi vĩ càng trần trụi, người ta càng thoải mái với nhau hơn, càng thoải mái chia sẻ với nhau hơn thì càng hiểu nhau hơn, càng hiểu nhau hơn thì càng muốn làm bạn hơn là đánh đổi với một mối quan hệ tình cảm có lúc tan vỡ.
Đấy, cứ nhìn xem viết 1 cái thiệp như thế thì chắc chắn chỉ có thể là ra đường thôi !!!
Đừng trùm chăn và "thẩm du" tinh thần bởi nó chỉ khiến bạn không kiểm soát được cảm xúc với nàng mà làm những điều "dại dột"
Sự thật là vậy. Không ai muốn làm tổn thương một chàng trai lúc nào cũng chịu thiệt để nhường những thứ tốt đẹp cho mình cả. Mọi mối quan hệ đều phải có sự dung hòa của cả 2 bên.
Ngàn lần vạn lần nhắc lại: Đừng bao giờ sa lầy vào "vùng bạn bè" nếu không muốn đồ đạc trong nhà bị đạp phá mỗi khi bạn "lên cơn"
Viết bình luận