Thủ khoa Đại học Hà Nội: Từ nữ sinh mất gốc tiếng Việt khi về nước học đến điểm 10 khóa luận tốt nghiệp

19/07/2019 11:32

Trở về Việt Nam học tập gặp phải không ít khó khăn nhưng cựu du học sinh Hoàng Ngọc Trâm luôn mạnh mẽ vượt qua và xuất sắc trở thành thủ khoa Đại học Hà Nội.

Chỉ sau 3 năm, cô nàng Ngọc Trâm đã hoàn thành chương trình đại học và trở thành thủ khoa đầu ra 2019 của Đại học Hà Nội với điểm 10 khóa luận tốt nghiệp cùng điểm tổng kết 9,07/10. Đặc biệt, trong khóa 15 (2015 - 2019), Trâm cũng là sinh viên duy nhất tốt nghiệp loại xuất sắc.

Với những thành quả đạt được, cô gái Hà Nội chẳng giấu nổi hạnh phúc, cũng không quên được những khó khăn khi còn học lớp 12, thời điểm tưởng như khó mà vượt qua. Trâm theo gia đình sang Áo sinh sống gần 4 năm, khi công việc của bố mẹ đã hoàn thành, cô nàng lại phải lựa chọn việc sống ở Áo hay quay về Việt Nam. "Vì muốn được sống gần bố mẹ và rất nhớ Việt Nam, em quyết định trở về.", Trâm kể.

Ảnh 1: Thủ khoa Đại học Hà Nội - We25.vn

Hoàng Ngọc Trâm, thủ khoa đầu ra năm 2019 của Đại học Hà Nội.

Tháng 7/2015, Trâm về Việt Nam và theo học lớp 12 tại trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Ngày ấy, cô bạn chọn ôn thi đại học khối S nhưng gần như quên hết kiến thức cơ bản. "Em từng bị cả lớp cười khi hỏi thầy giáo hằng số là gì. Khi điểm thi thử Tiếng Anh không tốt, có bạn nói với em 'đi học nước ngoài mà điểm chỉ có vậy thôi à?'...", Trâm nhớ lại.

Với Trâm, môn Văn trong khối D là khó nhất bởi đã quên nhiều từ ngữ cũng như việc dùng từ có nhiều lúng túng. "Nhiều kiến thức các bạn học từ lớp 9 - 10 nhưng em không biết vì thời gian đó không ở Việt Nam. Em thấy mình bất lợi hơn rất nhiều so với các bạn.", cô gái sinh năm 1998 chia sẻ.

Gặp phải nhiều trở ngại trong học tập, Trâm từng suy nghĩ không ít về việc trở về Việt Nam liệu có đúng đắn. Rồi cô bạn lại tự động viên bản thân vượt qua tất cả. Kết quả, điểm thi môn Toán và Tiếng Anh của Trâm khá cao, nhưng môn Văn chỉ 5,5. "Lúc nhìn thấy điểm, em rất thất vọng. Con số 5,5 cứ nghẹn ở cổ em, cảm giác giống như tất cả nỗ lực của mình trong suốt một năm qua đều không có ý nghĩa gì.", Trâm nhớ lại ngày đi thi. Sau đó, Trâm làm phúc khảo, được tăng 1 điểm Văn.

Số điểm không được như kỳ vọng nên Trâm đành gác lại ước mơ theo học tại Đại học Ngoại giao và đăng ký xét tuyển vào khoa Ngôn ngữ Đức, Đại học Hà Nội. Lúc này, Trâm đã có chứng chỉ B2 Tiếng Đức nên được học luôn năm 2 cùng khóa sinh năm 1997, hơn mình 1 tuổi. "Em rất vui nhưng cũng thấy lo lắng, không biết mình có theo kịp và hòa nhập được hay không.", Trâm cho hay.

3 năm học tập tại Đại học Hà Nội, Trâm có trở lại Đức 2 lần trong năm 2018 theo học bổng các chương trình trao đổi ngắn hạn. Để có được cơ hội này cô bạn đã phải đầu tư kỹ lương 2 bài luận bằng tiếng Đức về đề tài hình thái học và văn học Đức với dung lượng 12 - 16 trang.

Ảnh 2: Thủ khoa Đại học Hà Nội - We25.vn

Khuôn viên Đại học Hà Nội.

Cô nàng cho hay, khó khăn lớn nhất trong việc làm khóa luận này là khảo sát với khối lượng lớn với hơn 60 bài luận của sinh viên ở các trình độ. "Vì nghiên cứu về trị động từ trong tiếng Đức nên em phải phân tích tất cả động từ có trong từng bài luận. Nhiều lúc những từ các bạn sử dụng em cũng không biết là đúng hay sai.", Trâm nói. Khi đó, Trâm phải hỏi thầy cô để nghiên cứu được chính xác.

Tính cả thời gian chuẩn bị bước đầu tiên khi còn bên Đức, Trâm mất hơn nửa năm cho khóa luận tốt nghiệp. Kết quả là cô bạn đạt điểm 10 khóa luận. Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hiền - Trưởng khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội là người đã hướng dẫn và đồng hành cùng Trâm trong thời gian học tập và làm khóa luận, đánh giá Trâm là người cầu thị, chăm chỉ và có nền tảng tiếng Đức tốt.

Dự định sắp tới sau khi tốt nghiệp, Trâm sẽ học thạc sĩ ngôn ngữ Đức tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp vì cho rằng còn nhiều vấn đề cần được khai thác hơn trong quá trình học thạc sĩ.

Theo VnExpress.net

>> Đọc thêm: Thủ khoa Đại học Y Hà Nội là "soái ca" sơ mi trắng, học cực siêu khiến bao cô nàng "mê mẩn"

Viết bình luận