
DC Comic và hãng phim Warner Bros. đã dành nhiều năm và công sức để xây dựng nên vũ trụ điện ảnh DC (DC Extended Universe - DCEU) nhằm cạnh tranh với đối thủ Marvel, và mặc dù các phim của họ đều đem về thắng lợi doanh thu, song với giới chuyên môn thì lại là câu chuyện khác hẳn. Man of Steel 2013 nhận được điểm số trung bình, trong khi Batman v Superman và Suicide Squad năm vừa rồi thì lẹt đẹt ở mức 26% và 27% trên Rotten Tomatoes. 2 bộ phim này gây ra những cuộc tranh cãi kịch liệt không có hồi kết, giới phê bình thì ném đá không tiếc tay, trong khi fan thì hết lòng bảo vệ đến cùng.
Đương nhiên, chúng ta có thể cho rằng khác biệt trong suy nghĩ của khán giả đại chúng và những người được trả tiền để đánh giá phim là nguyên nhân gây ra điều này. Song theo nhà nhà biên kịch Suicide Squad là John Ostrander, sự ghét bỏ của giới phê bình đối với các phim DC đều bắt nguồn từ thành công của siêu phẩm The Dark Knight năm 2008 của đạo diễn Christopher Nolan:
"Tôi biết có khá nhiều người trong giới phê bình, kể cả báo in lẫn báo mạng, đều không thích bộ phim này. Cái đó chả sao cả, mỗi người đều có quyền nêu tiếng nói của mình. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ nếu đọc một số bài review, bạn có thể nhận ra ngay là dường như giới phê bình đang trở nên mệt mỏi với thể loại phim siêu anh hùng, và muốn chứng kiến ngày tàn của thể loại phim này. Tôi cho rằng bởi vì họ suốt ngày phải xem đủ mọi loại phim nên thành ra mấy bom tấn khiến họ phát nhàm. Nếu các phim siêu anh hùng mà không phải là tuyệt tác, không phải là ứng cử viên Oscar như The Dark Knight thì họ tỏ thái độ ngay và luôn. Tôi nghĩ điều đó đang xảy ra ở một mức độ nào đó. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đón nhận và yêu quý Suicide Squad, thì họ ngay lập tức chuẩn bị để ghét bỏ nó".
Quả thật, kể từ sau sự thành công vang dội của The Dark Knight 7 năm trước đây (vượt mốc 1 tỷ đô la và dành 2 giải Academy danh giá), các phim siêu anh hùng, đặc biệt là phim của DC luôn bị đem ra để so sánh với bom tấn của Christopher Nolan, và đó chính là vấn đề. Mặc dù The Dark Knight chính xác là một tuyệt phẩm điện ảnh, nhưng thực lòng mà nói nó không giống một bộ phim siêu anh hùng. Batman Begins, The Dark Knight và The Dark Knight Rises - bô 3 của Christopher Nolan giống một series phim tội phạm trinh thám hơn, loại bỏ hầu hết toàn bộ những yếu tố siêu nhiên thần thánh và đưa toàn bộ nhân vật và bối cảnh vào một thế giới đầy chất hiện thực. Vì thế, cũng giống như bất kỳ thể loại phim nào khác, các phim siêu anh hùng cần phải được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn của riêng nó, chứ không phải là suốt ngày bị so sánh với những người tiền nhiệm. Nếu bạn là người chả quan tâm lắm đến phim siêu anh hùng, có lẽ bạn nên dành công việc review cho người khác thì hay hơn.
Tuy vậy, dường như có một điều mà John Ostrander quên mất, đó là các phim siêu anh hùng của Marvel tuy không đạt tới tầm của The Dark Knight, nhưng lại rất được lòng giới phê bình. Cụ thể như Captain America: Civil War đã ghi được điểm số cao ngất trời 90% ở cả 2 mục đánh giá của giới phê bình và đánh giá của khán giả. Nếu Marvel đã làm được như vậy, tại sao DC vẫn chưa làm được điều đó?
Bạn nghĩ sao về các bộ phim DC mới ra mắt gần đây? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến nhé.
Viết bình luận