Câu nói cảm động với bạn thân của cô gái gây bão mạng: "Vì mình là bạn thân nên tiền không quan trọng"

Hafa 27/03/2021 16:30

Sau câu nói cảm động của cô gái, không chỉ người bạn của cô động lòng mà hàng ngàn cư dân mạng cũng lay động, thậm chí có người con cho rằng có một người bạn như thế thì giá trị gấp vạn lần người yêu.


(Ảnh minh họa)

Một câu chuyện về tình bạn mới đây gây xúc động trên một diễn đàn MXH. Một cô gái đăng đàn kể về đứa bạn thân của mình: "Có người yêu cũng vui đấy, nhưng các bạn đã có đứa bạn thân mà luôn bao mình đi ăn chưa? cảm giác còn hơn cả ny ấy chứ! Mình và con bạn thân chơi với nhau từ hồi còn chưa cả mặc quần, tới đây được 21 năm rồi. Nhiều lần đi ăn lúc nào cũng tranh trả tiền mặc dù ngại...

Hôm qua nó lại rủ mình đi ăn nướng, nhưng nghĩ nó bao nhiều rồi mà lại hết tiền nên từ chối. Thế mà nó vẫn nói "tao bao". Thật ra thì bao hay không thì mình vẫn quyết định không đi, nhưng nó nói câu "vì mình là bạn thân nó nên tiền với nó không quan trọng", nghe mà ứa nước mắt các bạn ạ nên đành phải đi để cho nó vui. Đấy có đứa bạn thân thế này thì cần gì ny nữa phải không các bạn".

Câu chuyện đã nhận về hàng ngàn lượt like, thả tim từ cộng đồng mạng kèm nhiều bình luận khen ngợi tình bạn của 2 cô gái. Tài khoản N.T.T.U ví von: "Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình". Tài khoản C.L tâm đắc: "Đúng, với những ng đã coi trọng thân thiết đúng nghĩa với mik thì tiền không qutrong". Tài khoản N.H thì than thở: "Cũng muốn tag bạn thân mà mình đang giận nó rồi sao tag đc"...


(Ảnh minh họa)

Quả thật rất nhiều bạn trẻ đã gắn thẻ bạn bè mình vào bình luận để có ý so sánh rằng "bạn nhà người ta". Không ít bạn trẻ khác lại phàn nàn rằng mình không có một người bạn tốt như thế. Tài khoản C.N chán nản: "Bạn tôi. Nó mượn chục trịu tôi k cho mượn và nó kết luận lòng tôi ngắn k đủ để xào dưa. Buồn của tình bạn". Tài khoản V.H cũng ngao ngán: "Kia bạn nhà nta toàn bao thật, bạn mình nói mồm"...


(Ảnh minh họa)

Bạn bè đối xử tử tế với nhau tất nhiên là điều tích cực. Tuy nhiên, không nên so sánh tình bạn với tình yêu hay so sánh một người bạn với người yêu của mình. Hai thứ tình cảm này có thể là xuất phải điểm của nhau nhưng không thể giống nhau cả về bản chất và mức độ. Dù có tình yêu hay không, tình yêu đang chín muồi hoặc tan vỡ thì ta vẫn luôn cần một người bạn, ngược lại dù có bao nhiêu bạn thân đi nữa thì cũng vẫn cần có cho mình một tình yêu./.

Viết bình luận