
Mới đây danh sách đề cử ban đầu của giải thưởng Mâm Xôi vàng (Golden Raspberry Award) đã được công bố, và mặc dù đây chưa phải là danh sách chính thức cuối cùng (sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 1 tới), nó vẫn cung cấp cho khán giả cái nhìn tổng quát về những bộ phim có thể là dở nhất năm 2016. Và tin không vui đã đến với các fan DC khi giờ đây bom tấn Batman v Superman đang thống trị bảng xếp hạng đề cử giải thưởng...không ai thèm nhận này.
Cụ thể, Batman v Superman: Dawn of Justice đã nhận được tới ... 8 đề cử giải thưởng Mâm Xôi vàng, bao gồm Phim dở nhất; Phần tiếp, phần trước, phim ăn theo hay làm lại tệ nhất; Kịch bản tệ nhất; Diễn viên phụ tệ nhất cho Jesse Eisenberg (vai Lex Luthor) và Jeremy Irons (vai quản gia Alfred); Đạo diễn tệ nhất cho Zack Snyder, và Diễn viên chính tệ nhất cho cả Henry Cavill (Superman) lẫn Ben Affleck (Batman). Phũ phàng là mặc dù vai diễn Batman của Ben Affleck đã được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng thì anh vẫn không thể thoát khỏi "nanh vuốt" của đề cử Giải thưởng Mâm Xôi Vàng lần thứ 37 này.
Không chỉ BvS, phim khác của DC trong năm nay là Suicide Squad cũng đạt được tín hiệu rất ... khả quan trong kỳ trao giải Mâm Xôi vàng lần này khi có 4 đề cử, bao gồm Kịch bản tệ nhất, Diễn viên phụ tệ nhất cho Jared Leto (vai Joker), Diễn viên chính tệ nhất cho Margot Robbie (vai Harley Quinn) và cả Will Smith (vai Deadshot).
Các phim chuyển thể lâu nay đã có sự hiện diện thường xuyên tại đề cử của các giải Mâm Xôi vàng, đơn cử như giải thưởng Phim tệ nhất năm 2015 đã được trao cho Fantastic Four của Fox. Fan đang hy vọng vọng rằng giải thưởng phim tệ nhất năm nay sẽ được trao cho Gods of Egypt, bởi vì tuy Batman v Superman chắc chắn có những cái dở, thì phim cũng có những mặt tích cực cần ghi nhận, và so với khoản lỗ mang tên Các vị thần Ai Cập thì cuộc chiến giữa Người Dơi và Siêu Nhân vẫn còn đáng xem chán.
Viết bình luận