(Game8) - League of Legends hôm nay đã tung ra trang teaser giới thiệu cốt truyện và bối cảnh ra đời của chế độ chơi Ascension.Trang teaser có một nửa là chữ một nửa thể hiện qua video clip về câu chuyện Ascension trỗi dậy, vẫn còn một phần kế tiếp nữa của câu chuyện đang ở tình trạng bỏ ngỏ chưa được hé lộ. Câu chuyện về Surima gồm 2 phần như sau:Sự suy tàn của SurimaHàng ngàn năm trước, đế chế Surima phát triển cực thịnh ở vùng sa mạc, đến nỗi nó được xem như mặt trời thứ 2 (mặt trời ở hạ giới). Hoàng đế Azir của Surima là một nhân vật đầy tham vọng mặc dù tuổi đời còn khá trẻ. Nhận thấy điều này, đại pháp sư Xerath đã cố vấn cho Azir thực hiện nghi thức tế lễ cổ đại có tên là Ascension để được hưởng quyền năng tối cao mà Azir hằng mong ước. Tuy nhiên, Xerath âm thầm chiếm lấy sức mạnh đó và dùng nó để xóa sổ cả hoàng đế Azir lẫn kinh thành tráng lệ của Surima. Đế chế Surima từ đó suy tàn.
Xerath cướp lấy sức mạnh Ascension và tiêu diệt Azir cùng vương triều Surima. Trong lúc này, hai anh em Nasus và Renekton được biết đến như 2 anh hùng Ascension đã chiến đấu nhằm ngăn cản Xerath sử dụng quyền năng Ascension. Nasus chiến thắng với một cái giá phải trả quá cao. Renekton cố dồn Xerath vào một phòng kín bên trong một phế tích của Surima và nhờ anh mình phong ấn vĩnh viễn bản thân và Xerath trong căn phòng bí mật.
Azir vì tham vọng quyền năng đã bị Xerath cướp lấy sức mạnh và hủy diệt cả vương quốc. Bước xuống hầm mộ cổ (video trailer)Cassiopeia, một nữ quý tộc của đế quốc Noxus, dẫn đoàn người tiến vào sa mạc Surima. Cô ta nắm trong tay một nguồn tin cho biết có một sức mạnh cổ xưa được chôn giấu trong sa mạc này. Tuy nhiên, cô ta không đi một mình mà thuê một tay dẫn đường biết rõ sa mạc này như lòng bàn tay: Sivir.
Sivir cùng Cassiopeia dẫn đoàn tùy tùng vào sâu trong một phế tích giữa sa mạc, cuối những bậc thang gần như vô tận dẫn sâu xuống lòng đất tối tăm của sa mạc là một cánh cửa lớn. Đoàn tùy tùng đã gần như chết sạch sau những bẫy cơ quan hiểm ác đặt dọc đường đi. Sivir cảm thấy lo sợ trong khi Cassiopeia cười nhạt nhìn lên cánh cổng khóa kín có tượng một con rắn khổng lồ canh giữ. Giữa cổng có một khe lớn hình chữ thập như chỗ để lắp chìa khóa, trong khi Sivir chưa nhận ra hình ảnh quen thuộc trên khe khóa thì Cassiopeia đã đâm một dao từ sau lưng Sivir và cướp lấy vũ khí của cô. Vũ khí của Sivir lắp vừa khớp vào khe khóa, cánh cửa dần mở ra. Tượng rắn khổng lồ bất ngờ sống lại và ngoạm lấy Cassiopeia, nọc độc lan tỏa trong từng thớ thịt nữ quý tộc độc ác trong khi cô ta kêu gào.
Sivir bị phản bội để cướp lấy món vũ khí vốn là chìa khóa mở phong ấn. Cổng phong ấn mở toan, Ranekton phóng vọt ra ngoài theo sau là Xerath - kẻ nắm giữ quyền năng tối thượng của Ascension. Sivir ôm vết thương chí mạng cố lê thân xác ra ngoài nhưng cô gục xuống giữa bóng tối bao trùm hầm mộ…Phần 3 - Sự trỗi dậy của AscendedĐây là phần tiếp theo của câu chuyện mà Riot chưa công bố, vị trí của phần này trên teaser được gắn chữ “coming soon”. Xerath sẽ làm gì với sức mạnh Ascension mà hắn chưa kịp sử dụng ngàn năm trước ? Renekton cùng Nasus liệu có thể đánh bại Xerath lần nữa để ngăn chặn hắn ? Azir trở lại như thế nào ? Sivir và Cassiopeia sống sót bằng cơ duyên gì ?
Phần tiếp theo của câu chuyện chưa được mở. Có lẽ tất cả sẽ được trả lời ở phần sau, khi Riot mở chế độ chơi Ascension và đưa ra phần tiếp theo của cốt truyện.
Trailer giới thiệu chế độ chơi Ascension.
Viết bình luận