
Dopa: "Tôi đã từng đè bẹp một trong bốn "con hổ" đường giữa của LCK và ngược lại"
*nguồn
MỤC LỤC [Hiện]
Dopa: Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi khốc liệt. Bạn biết vì sao không? Vì bạn có thể giả vờ như mình đánh rất gà. Trận đấu chỉ mất 30s để xác định được đối thủ đi đường cùng tốt hơn hay là tệ hơn bạn. Đôi khi điều đó không cần đến 30s để xác định. Bạn có thể thua trong trao đổi sát thương, có thể thua trận đấu nhưng bạn luôn cảm thấy bản thân giỏi hơn đối thủ của mình hoặc ngược lại. Bạn biết cách con người bất động và sợ đến tè ra quần khi đứng trước con hổ chứ? Nó ý hệt như thế vậy. Bạn không thể nào giấu đi sự xuất hiện của mình trước một con hổ được.
Dopa: Khi IG vô địch CKTG 2018, Rookie và TheShy là hai người chơi tốt nhất lúc đó, cũng có thể gọi họ là những con "hổ". Họ thắng nhờ vào việc trao đổi sát thương tốt và hủy diệt hoàn toàn đối thủ đi đường cùng họ. Kể từ khi đó, bất cứ ai cũng đều muốn trở thành con "hổ" giống họ. Trong xếp hạng đơn, có rất nhiều người chơi không tốt tự vỗ ngực và giả vờ như mình là một "chú hổ". Nhưng vấn đề là họ không phải là "hổ". Điều này xảy ra ở cả 3 đường và điều gì sẽ xảy ra? Khi mà mọi người nghĩ mình là "con hổ", họ không bao giờ chịu lùi bước và dĩ nhiên sẽ có một vài người bị hủy diệt trong giai đoạn đi đường. Sau khi IG vô địch, LoL vẫn là LoL, nhưng những người chơi đã thay đổi. Điều này đã làm cho chế độ xếp hạng đơn không còn chất lượng như trước.
Dopa: Qua những điều trên, mình nghĩ ShowMaker và Chovy sẽ thống trị đường giữa ít nhất 5 năm trong thời kỳ hoàng kim của họ. Cả hai đều là thế hệ cuối của những người đi đường giữa tốt và đã trải trước và sau khi lối chơi của LoL thay đổi. Họ bắt đầu chơi từ khi bạn còn đang bập bẹ học cách di chuyển, cách macro trận đấu.
Sau đó, họ đã chơi trong thời kỳ mà Akali và Sylas đang thống trị trò chơi và mài giũa kỹ năng cá nhân từ đó. Thế hệ những người đi đường giữa tiếp theo đều có kỹ năng tốt, nhưng cái họ thiếu là khả năng macro. Họ dường như không biết tí gì về việc di chuyển theo timing cả. Điều này bạn cũng không thể học từ chế độ xếp hạng đơn nữa. Bạn chỉ có thể làm "con mèo", nhưng mọi người không làm điều đó nữa, họ muốn trở thành "con hổ".
Dopa: Bạn không thể trở thành "con hổ" chỉ bằng cách có một kỹ năng tốt. Hiển nhiên là điều đó cần thiết nhưng vẫn không đủ. Bạn cần phải biết nhiều điều quan trọng hơn kỹ năng để có thể trở thành "con hổ". Tôi rất ghét việc phải nhìn thấy những "con mè"o đang giả vờ như mình là một "chú hổ".
Có thể nhiều người xem không để ý, mình có thể có KDA 0/10/4 và vẫn nói rằng mình sẽ đá đít hắn vào lần gặp tới. Mình trông có thể giống một thằng thua cuộc, nhưng điều đó là thật 100%. Có những trận đấu mà mình đè bẹp một trong bốn "con hổ" của LCK tại đường giữa (Chovy, ShowMaker, Faker, Bdd) nhưng điều đó không có nghĩa là mình tốt hơn. Điều này không dễ để thấy được khi nhìn vào trận đấu hoặc là chỉ số, chỉ là mình tự cảm nhận được.
Dopa: Bạn có biết vì sao mà các BLV có thể phân tích một tuyển thủ dựa qua các chỉ số trong trận của họ không? Những thứ như kiểu tiền chênh lệch tại phút 15 hoặc là chỉ số lính mỗi phút chẳng hạn. Như trước, khi mà trận đấu bắt đầu lúc 9h tối thì bình luận viên cũng sẽ lên sóng lúc 9h tối. Nhưng từ khi mà tiền được đổ vào các giải đấu, họ cần phải nêu ra những người chơi tiêu biểu để tăng sự phấn khích của mọi người trước trận đấu.
Đó là lý do tại sao những chỉ số của tuyển thủ xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng vấn đề là những con số đó không phản ánh điều gì cả và BLV cũng biết điều đó. Các BLV LoL rất hiểu biết trò chơi của mình, họ cũng biết rằng việc so sánh những chỉ số này trước một trận đấu là điều vô nghĩa. BLV chỉ nêu ra những chỉ số này bởi vì nó trông hợp lý đối với những người theo dõi giải đấu mà thôi.
Những con số này cũng chỉ là những điều nhảm nhí và vô dụng. Chỉ số của một tuyển thủ trông thì có thể hay nhưng đừng quá tin vào chúng.
Viewer: "Mèo" có thể trở thành "hổ" được không?
Dopa: Hiển nhiên là có. Mình có thể "mèo" với một số người và là "hổ" với số còn lại. Bạn có nghĩ rằng Chovy và ShowMaker đã luôn là một "con hổ" không? Tất nhiên là không, vào những người trước khi mình đã từng là "hổ" thì họ chỉ là "mèo" mà thôi.
Viewer: Thế còn Faker thì sao?
Dopa: Faker ư? Từ lúc mình thống trị như một "con hổ", Faker đã trưởng thành rồi. Mình chưa bao giờ có cơ hội được đối đầu với Faker khi cậu ấy còn trẻ.
Viewer: Làm cách nào để anh có thể biết rằng nếu ai đó là một "con hổ" vậy?
Dopa: *Suy nghĩ* đây quả thực là một câu hỏi khó, điều này không dễ giải thích lắm. Lúc mà mình có nói là sau 30s đi đường bạn sẽ biết ai là "'con hổ", mình cố để đọc được suy nghĩ của họ thay vì nhìn vào kỹ năng đi đường có tốt hay không. Mình có thể cảm nhận tất cả điều đó sau 30s. Liệu mình có nhìn vào cách di chuyển của họ không? Gần đúng thế. Có thể hơi buồn cười nhưng nó đúng là như vậy.
Viết bình luận