Cụ thể thì tất cả bọn họ, dù cho vua phương Bắc hay mẹ Rồng cũng đã phải đi bán hàng rong để kiếm sống qua ngày. Số phận khắc nghiệt đã đưa đẩy những gương mặt quen thuộc đến tình cảnh ai cũng phải thấy...thương cảm.
.jpg)
Vua phương Băc Jon Snow nay đã đi bán kẹo hồ lô ngoài đường
.jpg)
Cersei với cái miệng lưỡi của mình thi fngooif bán củ cải là hợp lý
.jpg)
Sansa đi bán xúc xích nước, trùng hợp thay đây là món khoái khẩu của chồng cũ Ramsey
.jpg)
Ông lùn Tyrion đang gánh cái gì thế nhỉ?
.jpg)
Sát thủ No One bán bánh cuốn nhân thịt thì không hiểu thịt đó là thịt gì
.jpg)
Jamie vẫn đang chơi đùa với lửa, chứng tỏ vẫn chưa biết sợ là gì
.jpg)
Có gì đó nguy hiểm đằng sau khuôn mặt của Littlefinger
.jpg)
Công việc mới của anh chàng Bran
.jpg)
Varys thái giám cũng có hẳn một sạp bán hàng cho mình luôn
.jpg)
Sam béo đi bán hàng xúc xích thì không rõ có bán được cái gì không
.jpg)
Sa cơ lỡ vận, ngài Davos đi may vá giày dép
.jpg)
Nữ tu Melisandre đi bán quần áo hàng thùng
.jpg)
Chó Săn chuyển nghề thu mua phế liệu
.jpg)
Theon đi bán búp bê cho các em gái tuổi mới lớn
.jpg)
Không còn lâu đài để ở, Bronn phải ra đường hành nghề bán thịt lợn
.jpg)
Bán hàng rong hóa ra là nghề tay trái của Brian mỗi khi rảnh rỗi
.jpg)
Bạn trai cũ của mẹ Rồng bây giờ phải bán hoa quả
.jpg)
.jpg)
Misandrei đi bán sủi cảo
.jpg)
Có thể chắc chắn rằng Tormund sẽ không thành công lắm khi đi bán thịt gà
.jpg)
Nhìn mặt Mẹ Rồng có vẻ vui, chắc là đắt khách lắm đây
.jpg)
Hotboy bán kem chăng?
Viết bình luận