Thanh niên ngồi net từ 30 Tết: Chủ quán đuổi về sau hơn 7 ngày săn Zombie trong Đột Kích

Mr.Saur 08/02/2017 16:00

(Game8) - Chắc hẳn không ai là không biết tới huyền thoại về nam thanh niên fan cuồng Đột Kích bỏ bê gia đình cày "thông" tết và cái kết của "game thủ của năm".

>>Máy chủ PBE - Ra mắt trang phục Nữ Hoàng Anivia và công cuộc trùng tu nhan sắc Corki, Lulu, Kennen

>>Giải mã Varus - Mũi Tên Báo Thù, vị trí xạ thủ số 1 thời điểm hiện tại

 

Trong thời gian những ngày Tết Nguyên Đán vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một chủ quán nét chia sẻ về nam thanh niên đã ngồi “thông chì” suốt gần 7 ngày tại quán nét. Trên khắp các page lớn nhỏ Facebook, nhiều người cho rằng có lẽ đây chính là game thủ đích thực của năm, sẵn sàng bỏ tết, bỏ cả gia đình để “phá đảo thế giới ảo”. Và gần đây nhất, chủ quán nét nọ đã cập nhật tình hình cho chúng ta để biết thêm về thanh niên "lầy lội" này.

nam thanh niên cày đột kích thông tết và cái kết

Được biết thanh niên này quê ở Lào Cai, hiện đang làm công nhân đổ bê tông Khánh Hà - Thường Tín. Trong thời gian nghỉ Tết thay vì về quê quây quần cùng gia đình thì thanh niên này đã quyết định "ăn tết" tại quán nét. Tiệm nét được chọn để "quẩy thông" nằm tại Đại Áng - Thanh Trì - Hà Nội và mức giá rơi vào tầm 3.000đ/h. Chủ quán kể lại rằng thanh niên đã ngồi từ 25 Tết, đến ngày 30 có về tắm rửa và sau đó tiếp tục chinh chiến suốt đến tận mùng 7. Đây quả thực đúng là “game thủ của năm" với tinh thần đam mêm một cách cuồng nhiệt...?

nam thanh niên cày đột kích thông tết và cái kết

Chủ quán cũng cho biết thêm trong suốt thời gian chơi, "boy one game" chỉ chơi Đột Kích mà không hề cày kéo bất cứ một Game Online nào khác. Cho dù rất khó để suy đoán rằng đây có phải là một dân chơi CF đích thực hay không nhưng việc chỉ cày một game suốt trong khoảng thời gian dài như vậy, có thể nhận định là có uẩn khúc gì đó đằng sau. Không ngoại trừ khả năng sẽ có một kèo "Ngã Tư" 1 vs 1 kinh điển khi Tết Nguyên Đán kết thúc.

nam thanh niên cày đột kích thông tết và cái kết

Nhận thấy thanh niên sắp xảy ra chuyện không hay khi ngày một mơ hồ "gà vịt" trên ghế, bố của chủ quán đã quyết định đuổi thanh niên này về đồng thời cho anh chàng nợ số tiền chơi gần 1 triệu đồng bao gồm giờ chơi cũng như phí dịch vụ cầm hơi những ngày đã qua. Ngoài ra, khi thấy thanh niên này sắp gục vì đói, anh chủ tiệm net tốt bụng đã không ngần ngại cho thanh niên nọ ăn cơm và bánh chưng để lấy sức về nhà. Thật quả là một ông chủ tốt bụng, rất có tình thương người, thương khách!

nam thanh niên cày đột kích thông tết và cái kết

 

> > Xuất hiện game thủ ''đích thực'' ngồi chơi CF tại quán net từ mùng 2 đến mùng 8 Tết hết 780 nghìn

Viết bình luận