
(Game8) - Phần 6 Game of Throne đã trở lại với tập mở đầu “The Red Woman”. Hãy điểm qua những diễn biến nổi bật trong tập mở màn này.
Khán giả chưa thể biết rõ về số phận của Jon qua thước phim giới thiệu tập 1, tuy nhiên mọi người thấy đứa con hoang nhà Stark đã chính thức trở thành một xác chết nằm bất động và ngài Davos đang ngồi bảo vệ xác Jon trong đêm tuyết rơi. Có những sự bất bình dấy lên trong đội Tuần Đêm. Thorne giải thích, việc giết chết Jon Snow là cần thiết để bảo vệ các anh em. Kế hoạch "Làm Westeros vĩ đại trở lại" của Ser Alliser Thorne nghe có vẻ hèn nhát, nhưng ông ta có cái lí của mình khi muốn trục xuất tất cả người Man tộc khỏi Bức Tường.
Red Woman lộ hình hài rùng rợn
Melisandre chỉ tham gia chia buồn cho cái chết của Jon Snow trong chốc lát và bày tỏ, bà chưa bao giờ thực sự có được khoảng thời gian đẹp đẽ bên Jon trong suốt quãng đời ngắn ngủi của anh ta. Bà rút lui vào phòng của mình ngay sau đó với một gương mặt thất thần.
Ngay sau đó, khán giả (lại) thấy Melisandre thoát y (điều bà vẫn hay làm), nhưng khi tháo bỏ vòng cổ có gắn những viên đá quý đỏ và vàng, nguyên dạng thực sự trong gương của Melisandre được hé lộ. Đó là một thân hình của một bà lão 300 tuổi, già nua xấu xí, và có phần quỷ quái. Rất nhiều fans đã shock sau khi chứng kiến phân cảnh này, bởi Melisandre luôn là một biểu tượng của sự quyến rũ trong phim.
Melisandre trước…
… và sau khi hiện nguyên bộ dạng quỷ quái
Một số diễn biến khác trong tập một
Trở thành góa phụ của Khal Drogo, Daenerys hi vọng các Dothraki sẽ dành sự tôn trong cho cô. Thật không may, theo truyền thống, sau cái chết của chồng, người vợ phải sống ngày tháng còn lại trong tình trạng nô lệ. Daenerys đã chống lại luật lệ đó, do vậy phải đối mặt với sự giận dữ của pháp luật hôn nhân Dothraki (thật ra đó là một lựa chọn tốt hơn so với bị hiếp dâm mà họ đe dọa cô trước đó).
Tại Meereen, Tyrion được quyền tiếp quản Meereen, nhưng dường như quỷ lùn nhà Lannister vẫn đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo.
Hứa hẹn sẽ có một tình huống đầy kịch tính khi Cersei cùng Jaime trả thù chống lại toàn bộ thế giới. Tuần lễ địa ngục của Cersei trở nên khủng khiếp gấp vạn lần khi Jaime trở về từ Dorne với con gái của họ Myrcella trong một chiếc quan tài. Trong khi Ceisei tỏ ra rất đau xót trước cái chết của người con, thì Jaime chỉ nghĩ đến việc trả thù. Đây là lý do họ muốn chống lại cả thế giới, không có gì khác quan trọng hơn.
Viết bình luận