![Nokia Mobile Gaming Day họp mặt Bé Chanh, Đen Vâu, Linh Cáo đón chào sự xuất hiện của hai siêu phẩm phân khúc bình dân mới](https://game8.vn/media/201810/files/a1a1f96c1a86fad8a397.jpg.165.124.cache)
(Game8) - Đưa nhau đi trốn được sinh ra đúng với những suy nghĩ của mọi dân du lịch, dân phượt đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau. Họ bỏ mọi thứ chán chường ở phía sau lưng, phá bỏ những luật lệ để “ném hết tất cả để mà đi”.
Ca khúc Đưa nhau đi trốn của rapper Nguyễn Đức Cường (Đen) được giới trẻ đón nhận rất đông đảo (Với chỉ 3 tháng ca khúc được hơn 500.000 lượt xem). Đưa nhau đi trốn thể hiện sự phóng khoáng trong cách sống, phá bỏ những giới hạn trong những thói quen, công việc hàng ngày và trốn tránh sự bon chen mệt mỏi để trốn, để đi.
Đưa nhau đi trốn được sinh ra đúng với những suy nghĩ của mọi dân du lịch, dân phượt đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau. Họ bỏ mọi thứ chán chường ở phía sau lưng, phá bỏ những luật lệ để “ném hết tất cả để mà đi”.
Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh.Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức
Giờ này mọi khi anh đang trong ca trực
Em thì đang lo ngày mai giảng đường
Ôi những thứ chán chường không tẹo nào háo hức
Đưa nhau đi trốn được sinh ra đúng với những suy nghĩ của mọi dân du lịch, dân phượt đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau
Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều ý kiến trái chiều về những lời lẽ “không giống ai” trong bài hát, họ cho rằng bài hát làm hư thế hệ trẻ, bài hát chỉ dành cho bọn “trẻ trâu”, gia đình nuôi cơm áo gạo tiền chỉ để đi chơi, coi thường tương lai.
Cộng đồng mạng – danh từ để chỉ những thành phần số đông chuyên đi ức hiếp số ít những người sống phá cách và phóng khoáng – họ đã làm theo những thứ cảm xúc mà họ cho rằng là đúng chứ chẳng bao giờ tìm hiểu rõ vấn đề một cách thấu đáo. Không phải lí do mình thích bài hát này vì mình đi phượt, thích đi chu du mà mình viết để cho rằng các bạn đã hiểu sai lệch về bài hát này cũng như cách suy nghĩ về lối sống của bạn. Và mình viết cho những bạn trẻ như mình, 2x tuổi, chông chênh – bồng bột – phá cách.
Sao các bạn không nhìn lại mình đang bao nhiêu tuổi mà vẫn ở trong cái hộp cuộc đời, cái hộp mà chứa đầy đủ tiện nghi: máy lạnh, tivi, ipad và bây giờ cũng đang cần smartphone hay ngồi laptop đọc bài này của mình? Bạn nghĩ rằng cuộc đời mình giống như tất cả mọi người khác là đủ chăng: Ngày đi làm 8 tiếng – ghét sếp vì lương trễ, tối đi học 2 tiếng – ghét chép bài – ghét tới trường và ghét cả cô giáo, ăn cơm ngày 3 buổi… Bạn chấp nhận cuộc sống ngột ngạt như vậy à?
Nếu bạn cảm thấy bạn sống như vậy là thoải mái thì cũng mừng cho bạn, nhưng bạn cũng đừng phê phán cuộc đời người khác, phê phán những con người sống tự do, nỗi loạn và hết mình với cái tuổi đẹp nhất đời người. Nguyễn Đức Cường – Đen muốn “Ừ thì một lần làm trẻ không ngoan” để bỏ qua thứ công việc “chán chường không tẹo nào háo hức”, chứa đầy những muộn phiền và lo âu để “đến nơi có biển bạc núi xanh” để thỏa lòng và quên đi tất cả.
“Ừ thì một lần làm trẻ không ngoan”
Nếu bạn nghĩ đứa con không ngoan, đứa con “chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời” thì uổng cơm uổng gạo cha mẹ mấy chục năm nuôi dưỡng là sai – tất nhiên! Nhưng mọi thứ quá chật chội, họ muốn giải thoát mình ra khỏi chiếc hộp để tự do và sống trong giai điệu của tiếng gió ù bên tai, tiếng sóng ào ạt của những buổi hoàng hôn, tiếng chim hót những sáng sớm mai. Tôi cũng muốn thoát ra cái hộp tù túng đó, chỉ có vậy, thế nó có gì sai à?
Bạn có dám chắc rằng bạn chưa từng làm bố mẹ buồn? Bạn đã từng đi bar, nhậu nhẹt, hút thuốc, đánh bài hay dành số tiền lớn để sắm đồ, giày dép? Hay đơn giản là nói dối bố mẹ? Nếu bạn chưa từng làm sai những điều này hay vẫn được sự chấp thuận của gia đình thì mình xin phép bạn đừng đọc tiếp và cứ việc phê phán những thằng như mình đi – những thằng đi phượt toàn chơi bời, tốn tiền cha mẹ! Và chúc bạn sống trong chiếc hộp và hưởng thụ những ngày tháng yên bình nhất.
Thực ra, đi phượt nó cũng tốn tiền chứ bộ, nhưng đổi lại bạn có gì? Mình chắc chắn rằng nếu bạn đi nhiều, bạn sẽ thông minh và hiểu biết rộng hơn những người không đi. Bạn đi bạn mới biết được đất nước mình đẹp biết nhường nào, biết được con người Miền Tây sinh hoạt ra sao, biết được thứ tự các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, biết được những thứ văn hóa, công trình mà chẳng bao giờ được học trong sách giáo khoa… Tiền mua được những thứ này thì mình chấp nhận bỏ ra để mua hết tất cả.
Tuổi trẻ đôi lúc chông chênh vì học một ngôi trường danh tiếng mà ra chẳng có việc làm, đôi lúc bồng bột vì thiếu suy nghĩ khùng điên, đôi lúc muốn phá cách để không bị nhàm chán và có những lúc bạn cảm thấy trong lòng quá chật chội, mệt mỏi vì mọi thứ thì hãy dừng lại, nghỉ một chút và trốn đi một nơi nào đó thật xa có thể là một mình để ném đi mọi thứ và sống hết mình với cái tuổi đẹp nhất đời người. Và Đưa nhau đi trốn cũng là một điển hình, đơn giản là “tôi thích như thế”.
Viết bình luận