
Suicide Squad là bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất năm nay, một phần nguyên nhân chủ yếu chính là sự xuất hiện của trùm tội phạm kinh điển của Joker trong phim. Nhiều khán giả có thể thích mê với hình tượng của Deadshot và Harley Quinn, nhưng khó ai có thể cảm thấy hài lòng với cái cách Joker được khắc họa trong Suicide Squad. Vai diễn của tài tử Jared Leto bị coi là chưa thể hiện được độ điên dại, ranh mãnh, xảo quyệt và tàn bạo mà Heath Ledgers đã làm rất thành công trong The Dark Knight trước đây. Thời lượng xuất hiện quá ngắn chưa đến năm phút cũng khiến khán giả không có nhiều ấn tượng ngoài những tràng cười điên dại và mối quan hệ kiểu "ngôn tình" sến sẩm với Harley Quinn.
Tạo hình cũng là điểm trừ của Joker khi nó bị chê là quá hiền, không khiến người xem cảm thấy kỳ quái đáng sợ như những gì Joker vẫn thường hay được thể hiện trên phim. Nhằm "minh oan" cho Joker phiên bản DCEU, mới đây Warner Bros. đã tung ra một hình ảnh đặc tả tạo hình ban đầu của gã hề trong Suicide Squad, nhưng sau đó không hiểu tại sao mà bị loại bỏ khi làm phim.
Có thể thấy điểm đặc biệt nhất của Joker này là hàng loạt những hình xăm chi chít khắp người chứ không phải là bộ đồ lòe loẹt hay hàm răng kim loại sặc sỡ. Đối với các fan, tạo hình này ngầu hơn hẳn tạo hình chính thức, nó khiến chúng ta liên tưởng tới những tù nhân máu mặt "đặc biệt nguy hiểm và hung hãn" ở các nhà ngục và trại giam kiên cố. Quả thực nếu tạo hình này được chấp nhận, ấn tượng về Joker với khán giả có lẽ đã khác đi khá nhiều.
Viết bình luận