Rơi nước mắt với Clip chàng trai người Việt đi thăm mộ tác giả Doremon

Monster 06/04/2016 10:00

(Game8) - Một fan hâm mộ Doremon nhân chuyến đi sang Tokyo đã quay lại video clip đi thăm mộ tác giả Fujiko F.Fujio, người đã sáng tạo ra bộ truyện tranh làm say đắm nhiều thế hệ người Việt.


Theo tác giả clip là Lê Nguyễn Tiền Giang, video này được quay vào ngày 25/3/2016 lúc anh ở Tokyo. Ngôi mộ nằm tại một nghĩa trang tĩnh lặng ở ngoại ô thành phố nhộn nhịp Tokyo, trước mộ có một bia đá khắc hình chú mèo máy như để tưởng niệm công lao của người tác giả bộ truyện huyền thoại.

 

 

Clip được quay độ phân giải cao nên người xem sẽ có cảm giác như được đồng hành cùng người quay trên con đường đến viếng mộ họa sĩ Fujiko F.Fujiko.

 

Tác giả Fujiko F.Fujio

 

Tác giả Fujiko F.Fujio tên thật là Fujimoto Hiroshi, ông sinh ngày 1/12/1933 và mất ngày 23/9/1996 vì bệnh ung thư gan. Fujiko F.Fujio cùng với tác giả Abiko Motoo (bút danh Fujiko Fujio A hiện vẫn còn sống) hợp thành một cặp họa sĩ vẽ chung khi khởi nghiệp.  

 

Năm 1944, lúc cả hai còn là học sinh tiểu học, cả hai đều học khác trường. Sau đó, Abiko chuyển sang trường học của Fujimoto và họ nhận ra điểm chung: cả hai đều có sở thích là vẽ. Sau khi vào trường trung học cơ sở, họ vẫn là bạn bè mặc dù lúc này họ học khác trường. Trong khi còn ngồi trên ghế trường trung học cơ sở (1946-1948), họ đã đọc và yêu thích truyện tranh của Osamu Tezuka. Sau khi lên cấp trung học phổ thông, họ bắt đầu vẽ manga cho một nhà xuất bản. Cả hai đã cho ra tác phẩm đầu tay dưới cùng bút danh là Tenshi Tama-chan. 

Sau đó, Fujimoto vào làm ở một công ty bánh kẹo, và Abiko thì làm việc cho một tờ báo địa phương của nhà xuất bản. Tuy nhiên, Fujimoto nhanh chóng phải nghỉ việc vì chấn thương do tai nạn lao động. Còn Abiko thì làm quản lý, phù hợp với việc vẽ manga. Tại thời điểm này, bút danh chung của họ là Ashizuka Fujio. Năm 1953 họ xuất bản tác phẩm đầu tay The Last World War. Những năm tiếp theo (1954), họ đã quyết định lên sống tại Tokyo để trở thành họa sĩ chuyên nghiệp vẽ manga. 

 

Fujimoto bắt đầu viết Doraemon năm 1970, doraemon lúc đầu đã không thu hút được nhiều sự chú ý của trẻ em. Mãi 3 năm sau, Doraemon mời bắt đầu được chú ý bởi loạt phim hoạt hình sản xuất ăn theo. Tuy nhiên, cho đến năm 1987 hai người tách ra theo đuổi sự nghiệp riêng và lấy bút danh riêng vì vậy Doraemon không còn là hợp tác của hai họa sĩ nữa, mà chỉ còn một họa sĩ (Fujiko F.Fujio) vẽ tiếp đến tập cuối cùng.

 

 

Các tác phẩm riêng của Fujiko F.Fujio được đánh giá cao và sau này được lan truyền ra quốc tế và chuyển thể phim hoạt hình khá nhiều có thể kể đến như Siêu nhân Mami, Cuốn từ điển kỳ bí, Chimpui, Siêu nhân Perman…

Viết bình luận