
Khi mọi thứ bị đảo lộn mà không theo đúng quỹ đạo, chỉ cần lệch một chút thôi cũng sẽ mang lại đủ thứ phiền toái và khó chịu
Khi làm bất cứ một thứ gì, hãy thực sự để tâm và thực hiện một cách nghiêm túc. Bởi những kẻ vô tâm có thể tạo ra những "thảm họa" kỳ cục mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải "phát sầu" mà không thể làm gì để thay đổi tình thế.
Ông trồng cây rõ ràng có tật về mắt rồi.
Gọt cái bút chì cũng không xong
Sắp xếp không có tâm chút nào, thế này mà cũng nỡ làm sao?
Chỉ là đặt lại một hai viên gạch thôi mà cũng lười
Cái này người ta gọi là vô tổ chức một cách có hệ thống
Thật là kỳ lạ, không hiểu nghĩ kiểu gì
Vị trí ngồi vô cùng trớ trêu, đi máy bay chỉ cốt để ngồi cạnh cửa sổ mà
Thế bây giờ muốn mở tủ thì lại phải hạ cả cái cửa lò xuống hay sao?
Giao hàng thế này thì nhận làm sao
Cứ tự hỏi tại sao nấu lâu chín, kết quả là đây
Cửa sổ lệch lạc hết chỗ nói
Khi vật nào không thể về chỗ đấy, chúng sẽ gây khó chịu như thế này đây
Nhìn thấy thôi đã muốn vẹo cả lưng
"Chuyển phát nhanh" nhưng lại nhanh quá mức
Trong lúc bối rối thì đảm bảo không biết ấn vào đâu cho đúng đâu
Cắt bánh đúng kiểu cố tình trêu ngươi
Ơ thế cuối cùng nên bước vô phòng nào nhỉ?
Vào đây để tắm thôi, chứ không gội đầu được đâu nha
Viết bình luận