
Trong thế giới của Game of Thrones, chiến tranh, sự đau khổ và bạo lực là những thứ không thể tránh được. Và tập phim mới nhất “ The Broken Man” đã cho chúng ta thấy rõ điều đó, đặc biệt là thông qua những khám phá về mâu thuẫn trong các nhận vật phụ.
Không như những bộ phim truyền hình khác, Game of Thrones không quá chú trọng vào nhân vật chính như những anh hùng giải cứu thế giới, mà thay vào đó, tất cả các nhân vật đều có câu chuyện của riêng mình: từ Blackfish, Theon, hoàng hậu Margaery tới cô lãnh chúa nhỏ Mormont và The Hound. Hãy cùng xem những con người tuyệt vọng này được khắc họa như thế nào qua tập phim mới : The Broken Man.
Sansa và Jon tiếp tục đi tìm sự hỗ trợ từ các gia tộc của phương Bắc để đấu lại nhà Boltons. Và Jon chắc đã chẳng bao giờ nghĩ rằng việc thuyết phục Man tộc chiến đấu cho mình là công việc dễ dàng nhất. Khi tới Đảo Gấu, phải nhờ tới sự giúp đỡ từ Davos mà Jon mới có thể mượn được …62 lính từ cô lãnh chúa 10 tuổi nhà Mormont.
Nhưng khi tới tìm nhà Glover để xin sự trợ giúp, cả Jon và Sansa đều đã thất bại khi vị lãnh chúa này đã nhắc cho họ nhớ lại gia tộc ông đã phải hy sinh những gì để giúp Robb Stark, người anh cả trong cuộc chiến đấu tiên để đổi lấy thất bại thảm hại chỉ vỉ những quyết định ích kỷ của mình.
Tuy nhiên, Sansa không chịu chấp nhận điều này. Trong tập phim này chúng ta có thể thấy Sansa đã viết một bức thứ, và theo như suy đoán, có lẽ là tới xứ Vale nơi Little Finger hứa sẽ giúp đỡ hết mình. Liệu niềm tin của Sansa có đặt đúng chỗ?
Hạm đội chạy trốn của Theon và bà chị Yara khỏi Quần đảo Sắt đã dừng chân tại Volantins trên hành trình tới Meereen để đầu quân cho Daenerys. Khi dừng chân ở đây, cuộc nói chuyện giữa hai chị em nhà Greyjoy đã nhắc cho chúng ta nhớ một Theon bị tổn thương tới mức độ nào và điều gì khiến cho anh trở lại với con người thật của mình.
Vượt qua nỗi sợ hãi, đối mặt với một lòng tự tôn bị chà đạp, Theon bây giờ hứa hẹn sẽ là một trong những nhân vật đáng xem nhất trong thời gian sắp tới.
Có thể nói, cảnh phim Arya bị đâm thực sự là 1 cảnh ám ảnh giống hệt với cảnh tượng người chị dâu trong đám cưới đỏ. Bị vòng ra sau lưng và đâm liên tiếp vào bụng ngay sau khi đặt vé để trở về Westeros, có vẻ như Arya không học được gì từ người thầy của mình. Chỉ bằng một khuôn mặt bà lão già nua, sư tỉ của cô đã dễ dàng tiếp cận và ra tay.
Tuy nhiên, Arya đã kịp thời thoát thân bằng cách nhảy xuống nước, và số phận sau đó của cô bé thế nào có lẽ phải chờ tới tập phim sau. Chúng ta có thể tạm yên tâm rằng cô bé sẽ không chết, chí ít là cho tới hết season, vì thường thì nhà làm phim Game of Thrones sẽ cho nhân vật chết ngay trong tập chứ ít khi kéo dài sang tập sau.
The hound trở lại với hình ảnh một anh nông dân ít nói, chăm chỉ. Được cứu khỏi tay tử thần, Clegane có lẽ đã quyết định từ bỏ nghiệp binh đao. Nhưng số phận đã an bài cho vị hiệp sĩ này phải tiếp tục con đường chém giết của mình khi toàn bộ dân làng, những người cứu sống và cưu mang anh đã bị tàn sát trong một buổi chiều.
Hình ảnh cuổi cùng của The Hound là việc anh nhặt chiếc rìu với đôi mắt đầy hận thù, quyết tâm đi tìm những kẻ gây ra vụ thảm sát.
Hoàng hậu Margaery cho thấy tài diễn xuất tuyệt vời của mình khi khiến cho High Sparrow tưởng rằng đã thu phục được nàng. Với là thư bí mật gửi cho người bà, Margaery cho thấy mình vẫn một lòng với nhà Tyrell.
Việc muốn người bà rút hết binh lính nhà Tyrell khỏi kinh thành cho thấy nàng hoàng hậu ranh mãnh này chuẩn bị một mưu đồ lớn nhắm tới việc đổ lỗi lên đầu nhà Lannister. Có thể là một vụ thảm sát các tín đồ và cả chính High Sparrow?
Brynden “Blackfish” Tully đã nhắc cho nhà Lannister rằng “ Người phương Bắc luôn ghi nhớ” khi ông trả lời Jaime: “ Khi ta còn đứng đây thì chiến tranh chưa kết thúc”.
Mặc dù là chú của Catelyn Stark, Edmure và Lysa Tully, ông đã quyết định hy sinh mạng sống của cháu mình Edmure, chứ nhất quyết không đầu hàng.
Viết bình luận