LMHT: “Ôm hận” ròng rã suốt 7 năm, bại tướng của Faker cuối cùng đã trả được món nợ năm xưa trước ngày nhập ngũ

Aries1604 16/12/2020 07:06

MỤC LỤC [Hiện]

Trong bộ môn Esports nói chung và tựa game LMHT nói riêng, ngoài những pha giao tranh tổng máu lửa thì không thể không nhắc đến những pha solo đỉnh cao. Một trong những pha solo đã đi vào lịch sử LMHT chính là khoảnh khắc trong trận chung kết OGN Mùa Hè 2013 giữa KT và STK T1. Ở game5 của trận chung kết khi đó được đánh theo thể thức chọn ẩn, thật trùng hợp khi người đi đường giữa của cả 2 team là Faker và Ryu đều lựa chọn Zed. Tình huống solo Zed đỉnh cao giữa 2 người ở phút 32 của trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Faker. Điều đáng nói khi đó Faker mới chỉ là tài năng trẻ còn Ryu đang là tuyển thủ ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Sau tình huống solo thất bại trước Faker, có thể thấy rõ nỗi thất vọng trên gương mặt Ryu và đây có lẽ là khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp của Ryu.

Pha solo Zed đi vào lịch sử của Faker và Ryu

7 năm sau khoảnh khắc lịch sử đó, Ryu bất ngờ tái ngộ Faker trong 1 chương trình thực tế hợp tác giữa T1 và Samsung Odyssey. Đây có lẽ là cơ hội không thể nào tốt hơn để Ryu có thể trả được món nợ năm xưa, nhất là khi anh chàng sắp phải lên đường nhập ngũ. Sau vài kèo đấu giao hữu, cuối cùng màn solo Zed lịch sử của 2 người cũng được tái hiện lại. Ở lần tái đấu này, với một tinh thần thoải mái cũng như không bị áp lực, Ryu đã có được chiến thắng trước Faker. Kết quả này khiến cả Faker cũng như Ryu cảm thấy vô cùng thoải mái. Người đi đường giữa của T1 cũng không quên gửi lời chúc lên đường bình an đến Ryu khi anh chàng chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc.

Màn solo Zed giữa 2 người được tái hiện lại

Và chiến thắng lần này thuộc về Ryu

Niềm vui của Ryu khi anh chàng trả được món nợ năm xưa

Viết bình luận