LMHT: Cộng đồng game thủ thế giới tung hô Levi là ngôi sao của All-Star, ném gạch đá thậm tệ Team SoloMid

Hà Ngã Diệp Chi 09/12/2017 16:54

MỤC LỤC [Hiện]

Hôm qua, Liên Minh GPL đã nhận lấy thất bại toàn tập trong ngày đầu ra quân tại Siêu Sao Đại Chiến 2017. Tại chế độ 5vs5, đối đầu ngay với đối thủ cực mạnh Siêu Sao LPL, chúng ta đã thua 1 cách chóng vánh tâm phục khẩu phục. Và đó cũng là kết quả trong thể thức 1vs1 khi Levi cũng bị loại ngay từ "vòng gửi xe". Bước sang ngày thi đấu thứ 2, ngỡ tưởng đôi vai gầy của Levi sẽ gãy rời ở All Star lần này nhưng không, GPL đã giành chiến thắng trước Bắc Mỹ. Một khu vực lớn với nhiều siêu sao như Bjergsen, Mike Yeung, Hauntzer, Sneaky & Aphromoo vô cùng áp đảo. Các tuyển thủ của chúng ta đã có một pha lật kèo ngoạn mục sau giai đoạn đầu trận khá là khó khăn. Với chiến thắng này, chỉ cần đánh bại Brazil là chúng ta sẽ có thể giành quyền đi tiếp!

Levi

– Levi đang chăn gà!!

– Giờ thử tưởng tượng nếu cậu ta có một đội tuyển thực sự xem!

– Regi (chủ sở hữu của TSM) bảo rằng chung ngôn ngữ là điều quan trọng nhất đối với một đội tuyển nhưng Bắc Mỹ lại thua một đội mà các tuyển thủ nói tới 4 ngôn ngữ khác nhau. Chán ông quá Regi ạ!

– Lee Sin của Levi hay vãi ***! Trời **!- Hãy nhớ rằng đây còn chưa phải là đội hình chính của Đông Nam Á! “Đây còn chưa phải dạng cuối đâu“!

– Thật là vui khi thấy các khu vực nhỏ thể hiện trình độ chẳng kém gì các đội ở những khu vực lớn.

TSM

– Bắc Mỹ thua Wildcard: done

Levi đạp đổ mọi thứ với Lee Sin: done

Jayce thua tank: done

Lấy lý do kiểu Bắc Mỹ: done

Bắc Mỹ bị loại ở vòng bảng: đang tiến hành!!!!

Sắp đủ nhiệm vụ rồi mấy ông êi. May là Bắc Mỹ đủ thông minh để đem kết quả trong “tuần thứ 2” ra trong “ngày thứ 2” của All Star lần này do lịch quá dày đặc. (Người hâm mộ Bắc Mỹ đã lấy lý do rằng đội của họ chưa luyện tập được nhiều với nhau trong khi đội hình GPL còn không thể nói chung một ngôn ngữ).

– Tôi thấy giống kiểu “Đông Nam Á đang chăn gà: done” thì đúng hơn.

Bjergsen-Mikeyeung-Sneaky-Hauntzer

– Aura của TSM mạnh quá. Có tới tận 3 thành viên của TSM xong lại còn thêm HLV của họ nữa. Không ngạc nhiên

– Tít báo trong ngày mai. “TSM: Thank you Mike Yeung

– Chắc Zven và Mithy đang vừa theo dõi vừa tìm chuyến bay sớm nhất về Châu Âu!

– Hai thanh niên này phải lấy lương từ TSM đã. Đến Bắc Mỹ là để “ăn tiền rồi thua” mà!

– Tôi sợ hai ông này lại quay lại Châu Âu và tàn tạ như YellOwStaR năm nào mất…

Levi

– “Bắc Mỹ thân mến! Đây chỉ là đội hình phụ của Đông Nam Á thôi mà!”

– Jisu lại còn từng ngồi ghế dự bị cho đội tuyển hạng bét của Châu Âu nữa.

– Chắc là vì không để cậu ta đánh Sion ấy mà.

– “Bắc Mỹ thân mến! Đội hình phụ của Đông Nam Á còn chẳng giao tiếp tử tế được với nhau nữa cơ!”

Viết bình luận